Theo dõi trên

Kỳ thú “vườn” tượng cát Phan Thiết - Forgotten Land

25/01/2017, 15:21 - Lượt đọc: 30

BTO- Dịp Tết 2017, Bình Thuận có thêm sản phẩm nghệ thuật mới độc đáo, hứa hẹn điểm tham quan hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đó là công viên tượng cát Phan Thiết - Forgotten Land.

Tượng cát tại công viên được chế tác từ 100% cát tự nhiên ở Phan Thiết, không pha trộn bất cứ nguyên vật liệu hay phụ gia nào khác. Nhờ sự nén chặt của cát và nước, bàn tay tài hoa của 14 nghệ nhân nổi tiếng đến từ 12 quốc gia Nhật Bản, Togo, Brazil, Litva, Bỉ…  điêu khắc thành các nhân vật cổ tích phương Tây đầy sống động như chú mèo đi hia, cô bé quàng khăn đỏ, nàng Lọ Lem… Kỳ thú hơn là những truyền thuyết thể hiện sức mạnh con người Việt Nam chinh phục thiên nhiên; chẳng hạn Cóc kiện trời, Sơn Tinh – Thủy Tinh… hay những di sản văn hóa nổi tiếng như Chùa Thiên Mụ, Tháp Chăm Pô Nagar… Bên cạnh nét tương đồng và độc đáo đó, các nghệ nhân nhiệt huyết tạo tác phẩm cát thể hiện nét đặc trưng văn hóa truyền thống của quốc gia mình như truyền thuyết “La-gia tội nghiệp” của Châu Phi…

 

Với chủ đề “Cổ tích và truyền thuyết Việt Nam cùng thế giới”,  tượng cát sẽ đem lại cho người dân và du khách cảm nhận sự giao thoa của hai nền văn hóa thuần Việt và phương Tây qua những câu chuyện kể lại. Có thể nói rằng, ánh nắng vàng – làn gió vi vu – cồn cát đỏ - nước biển xanh của Bình Thuận tạo cho các nghệ nhân tài hoa nguồn cảm hứng sáng tác. Chính họ đã thổi hồn cho những hạt cát đỏ vô tri trở thành mô hình tượng cát muôn hình vạn trạng, chuyển hóa như phép thuật để chào đón khách tham quan vào sáng mùng 2 Tết Đinh Dậu (nhằm 29/01/2017), tại công viên tượng cát Phan Thiết - Forgotten Land (Nguyễn Thông – Phú Hài).

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỳ thú “vườn” tượng cát Phan Thiết - Forgotten Land