Theo dõi trên

Nắng

14/08/2020, 08:55 - Lượt đọc: 6

BT- 1. Mỗi ngày có nắng quanh ta, cảm thấy sao bình thường quá đỗi bởi nghĩ rằng đó chỉ là sự “mặc định” của tự nhiên mà thôi. Khi nắng vào thơ vào nhạc, họa, lại thấy nắng đẹp nghệ thuật làm sao. Nắng lung linh, vàng ươm trên hàng cây xanh lá, trải dài hanh hao trên những cánh đồng, nắng gọi mời cười đùa bên cỏ hoa khoe sắc hay mơn trớn thướt tha trên tà áo nữ sinh, làm hồng thêm đôi má trinh nguyên…

Và nắng cũng đã làm nên nỗi đợi chờ của người nông dân khi mùa mưa bão kéo dài những ngày sũng nước, mong nắng về hong khô mùa thu hoạch trên đồng. Nắng còn được gọi tên để sưởi ấm, nâng niu đôi tay người trong mùa đông lạnh giá, làm ấm lòng người mẹ hiền khi trông ngóng đợi con… Nắng lên đón chào một ngày mới nhiều năng lượng cho công việc, cho tương lai. Vệt nắng cuối ngày cho hoàng hôn về vì một ngày mai sáng trong, đón chào bình minh cùng ánh mặt trời hồng tinh mơ thức giấc.

2. Vệt nắng cuối ngày khác hẳn “vệt nắng” cuối của sự nghiệp và cả cuộc đời của ai đó khi sa vào những cám dỗ của vật chất và tham vọng để bóng đêm phải ập xuống phủ kín cả giá trị cốt lõi của con người. Những quan chức một thời của các thành phố lớn lần lượt bị gọi tên trên những trang báo vì những hệ lụy tiêu cực mà họ gây ra cho xã hội, bao tổn thất, buồn lắm thay. Ngay cả cái thị xã quê hương này nay là thành phố biển, thì thị trưởng cũng sa vào sai phạm đất đai. Người ấy cũng là đồng đội một thời trong màu áo lính tình nguyện của năm 1979, thời thanh xuân tươi đẹp ấy, giờ đã chia xa. Dòng thời gian coi vậy mà nhanh thật nhanh, mới đó mà đã vài chục năm rồi. Có ai trẻ mãi, địa vị ấy mãi mà cứ mải miết quay cuồng với tư lợi ham muốn tiền tài, danh vọng, chức tước? Để rồi một ngày nào đó nhìn lại mình, nhìn lại đời, cảm thấy thật xót xa…

3. Có người bảo không nên nhìn xuống mà hãy nhìn ngang, nhìn lên cao để thấy những điều tốt đẹp phía trước mà phấn đấu, mà hy vọng và hành động khi họ hiểu rằng bất cứ sự khởi đầu nào đều cũng không muộn màng, cho dù thời gian cuộc đời có đi qua bên kia bờ dốc. Năng lượng tinh thần tích cực ấy sẽ trẻ hóa cả con người vật chất thường thấy theo tuổi tác, là một cách sống khoa học mặc cho sự lão hóa cứ luôn cận kề. Duy trì một thái độ sống như vậy thật không phải dễ, khi con người lại phải đối mặt, bị chi phối bởi rất nhiều thứ: tình cảm, vật chất, ý chí vươn lên…

Để nắng thời gian của mỗi người không phai nhạt, ta nâng niu gìn giữ cho mình những sắc thắm của cuộc đời bằng một trái tim đầy lòng vị tha và bao dung. Làm sao khi được tín nhiệm giao giữ một vị trí xã hội nào đó thì hãy dốc hết tâm lực và trí tuệ để mà làm, thước đo là hiệu quả chứ không phải sự khoa trương. Để khi cuộc đời buộc phải “ngừng lại” phần người vật chất thì ánh nắng hữu ích cho cuộc sống này mà mình đã tạo ra sẽ mãi tỏa sáng cho dù bốn mùa có tuần tự đi qua theo lẽ tự nhiên. “Cái gì có lợi cho dân, làm gì để xã hội phát triển tốt thì nên tiến hành, không quyền anh, quyền tôi mà làm chậm trễ sự phát triển của đất nước”, Thủ tướng đã nhấn mạnh như thế, khiến mỗi người chúng ta càng thêm suy nghĩ… 

Quang Tuấn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nắng