Nếu so sánh, bão lũ năm nay gây thiệt hại lớn và đều khắp. Lạ thật, mưa bão năm nay không ập đến một lần, gây thiệt hại một nơi nào đó rồi rút đi như những năm trước mà hình như chia đều trên tất cả các huyện, thị. Bắt đầu là Bắc Bình rồi Đức Linh, Tánh Linh sang Hàm Thuận Bắc tới Hàm Thuận Nam… Từ lúa, thanh long, rau màu cho đến heo, vịt, tôm… đều chìm trong lũ. Những thông tin thiệt hại từ các nơi loan trên các phương tiện truyền thông khiến ai không xót. Nhưng từ đây đến tết còn 3 tháng nữa, vật nuôi, rau màu, cây hoa… kịp để phát triển, kịp thị trường cho tết. Chính những tia nắng tết thoắt ẩn, thoắt hiện giữa các đợt thiệt hại ở những huyện, thị kia, lại như thúc giục người nông dân mơ đến sự đủ đầy trong 3 ngày tết. Ai cũng hiểu, để nhà có hoa chưng tết, để gia đình vui quầy bên mâm cơm nhiều món, để có bia mời khách như mọi năm… và để tinh thần mua sắm tết của dân Bình Thuận không tụt hạng, người dân vùng lũ phải mạnh mẽ đứng dậy, dốc sức cho sản xuất vụ tết này.
HẢo Chi