Theo dõi trên

Tôi, em và sớm mai Tây Nguyên

17/11/2017, 11:33

BT- Bạn học gả con gái. Một mình một xe, tôi đi Nam Tây Nguyên. Đèo Đại Ninh mùa này có đôi đoạn sụt lở, lái xe qua những đoạn sụt lở, có lúc nghĩ rằng mình dại. Nhưng rồi cảm giác ấy vụt biến đi bởi sự hấp dẫn của núi đồi, của thảo nguyên khi tôi theo ngõ Đại Ninh ra  lộ 20, rồi từ đó lên Đà Lạt. Xe chạy trong gió sớm, làng xóm vẫn chưa tỉnh giấc. Có một chút rề rà ở ngã ba Liên Nghĩa, tại một quán cà phê ven đường với người phụ nữ có khuôn mặt của một nữ tu hiền hậu và thu hút ánh nhìn. Tôi ngồi đó trò chuyện với người phụ nữ, chờ nắng lên trong mấy giờ liền. Em nói quê em ở Liên Nghĩa. Có chục năm theo chồng về TP. Hồ Chí Minh. Bây giờ em về lại Liên Nghĩa vì  núi đồi  ở đây vẫn tha thiết gọi em trong suốt bốn mùa của năm, nhưng đặc biệt là mùa thu. Em muốn sống lại thời con gái, buổi sáng, gùi trên vai đi hái chè, sau khi vượt qua mấy ngọn đồi có hoa dã quỳ nở rộ vào cuối tháng 10. Với em, hoa dã quỳ chỉ là một trong nhiều màu sắc thiên nhiên ban cho Tây Nguyên. Cái màu vàng...

Hà Thanh Tú



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tôi, em và sớm mai Tây Nguyên