Theo dõi trên

Về ngoại… ăn tết

24/01/2019, 08:30 - Lượt đọc: 18

BT- Tết Nguyên đán 2019 giờ chỉ còn tính từng ngày trên đầu ngón tay. Câu chuyện mọi người thường hỏi han nhau khi gặp gỡ là tết này có về quê ăn tết không? Khi nào về? Ăn tết nhà nội hay nhà ngoại?...

                
Minh họa

Câu chuyện tưởng chừng đã cũ, nhưng vẫn là đề tài nóng hổi mỗi dịp xuân sang. Kéo theo đó biết bao tâm tư của các gia đình, nhất là cánh chị em làm dâu bên nội. Đối với cặp vợ chồng trẻ có hai bên nội ngoại ở gần nhau, sống trong cùng một thành phố, huyện thị, có lẽ việc sắp xếp thời gian qua lại giữa hai nhà trở nên khá dễ dàng. Ở đây, tôi chỉ muốn đề cập đến những phụ nữ lập nghiệp và lấy chồng xa nhà. Khoảng cách địa lý - đó là nguyên do khiến trong những ngày thường nhật, làm ăn vất vả, họ không có điều kiện về thăm cha mẹ. Mọi lời hỏi han, gặp mặt đều thông qua điện thoại và mạng xã hội… Với muôn vàn lý do như thời gian không cho phép, công việc nhiều, tốn kém tiền bạc và kẹt lịch học của con cái… cuốn họ theo dòng chảy cuộc sống. Chỉ đến khi tết đến xuân về, niềm khát khao ẩn chứa trong lòng mỗi người con xa nhà như chợt vỡ òa, thôi thúc.

 Năm nay, cơ quan nơi tôi làm việc, mấy chị em ở quê tận miền Trung, phần lớn đều sắp xếp để về quê. Có người về trước tết, có người ra tết về. Thời gian này đối với họ không còn quan trọng nữa, bởi tùy hoàn cảnh, các cặp vợ chồng phải thống nhất sắp xếp công việc và chu toàn nghĩa vụ với gia đình bên nội và chăm lo cho căn nhà nhỏ của mình.

Tủi thân nhất có lẽ là những chị lấy chồng, sống xa cha mẹ ruột có khi đến 3 - 4 năm trời không có điều kiện về quê. Chị Hoài, một  phụ nữ quê ở Thanh Hóa chia sẻ: Lập nghiệp, lấy chồng ở Phan Thiết đã chục năm nay, nhưng số lần về thăm quê của chị chỉ đếm chưa đủ 5 ngón tay. Mỗi dịp tết đến, gia đình nhỏ của chị đều tập trung về nhà nội ở huyện Hàm Tân để ăn tết. Khi nghe tôi nhắc đến chuyện cha mẹ ở quê ăn tết với ai, chợt sống mũi chị cay cay. Chị Hoài cho biết ở nhà chỉ còn hai cha mẹ già, đi vào đi ra ngóng chờ tin về con cái… Tết đoàn viên - hơn ai hết, chị rất muốn được về nhà ngay để sà vào lòng mẹ. Nhưng cuộc sống khó khăn, chi phí mỗi chuyến về quê dịp tết phải mất khoảng vài chục triệu đồng, vừa tàu xe, quà cáp… Phần vì con gái thứ hai chỉ chưa đầy 1 tuổi, sẽ rất khó khăn, vất vả khi di chuyển. Bởi vậy, dù có người chồng tâm lý, sẵn sàng tạo điều kiện cho chị về quê ngoại ăn tết, nhưng chị đành thôi. Chị dự tính, năm sau nhất định sẽ cho con cái về thăm quê ngoại. Chỉ cần được về nhà - trong lòng họ chính là những ngày xuân ấm áp nhất…

Trung Lương



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Về ngoại… ăn tết