Chúng tôi đã liên lạc trực tiếp với chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (SN1987) - người trực tiếp cứu sống đứa bé thì được chị cho biết: Khoảng 7 giờ sáng, chị Trúc đi vệ sinh ngoài khu đất trống gần nhà, bất ngờ nhìn thấy cùi trỏ tay, chân một đứa bé trồi lên mặt đất. Hốt hoảng, chị chạy vào nhà gọi chồng ra và nhanh tay cào đất cát trên người em bé xuống. Gia đình chị vô cùng mừng rỡ khi thấy đứa bé còn thở. Anh chị đem vào nhà lau chùi đất cát và mang tới trạm xá gần đó cấp cứu.
Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra để tìm thân nhân của bé và nguyên nhân bé bị chôn sống.
Phan Tuyết