Đối với các thầy, cô giáo trường Tiểu học Hàm Cần 1 và Hàm Cần 2, những ngày gần đây bên cạnh những giờ dạy học, hơn 40 thầy, cô giáo và người thân của mình đã phân công nhau người thì hái lá, người thì vo nếp, đãi đậu, làm thịt heo... cùng quây quần nhau bên nhau tạo ra những chiếc bánh chưng đầy ắp tình người. Được biết đã có hơn 80 kg nếp, 30 kg đậu xanh và 30 kg thịt heo được chuẩn bị để làm ra gần 600 cái bánh chưng.
Được biết, chuyến xe chở hàng cứu trợ đồng bào miền Trung, trong đó có số bánh chưng do cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Hàm Cần 1 và Hàm Cần 2 gói đã khởi hành. Các thầy, cô lại tiếp tục hành trình “trồng người” và sẽ không quên kể cho các em học sinh nơi đây nghe về câu chuyện của tình người.
Thanh Nguyên