Phóng viên, cộng tác viên Báo Bình Thuận tập huấn nghiệp vụ báo chí. Ảnh: Đ.Hòa |
Với “phương châm” đó, năm 1995 tôi là một trong số vài “cây bút” khác được Báo Bình Thuận cấp thẻ cộng tác viên. Tuy có thời gian gián đoạn, nhưng nói chung hơn 20 năm đồng hành cùng Báo Bình Thuận là những trải nghiệm quý báu trong đời tôi. Trong hơn 20 năm cầm bút không chuyên ấy, niềm vui nhiều hơn nỗi buồn và số lần hạnh phúc với công việc đã chọn ngày một nhiều hơn: nhiều bài vở được chọn đăng; có nhiều “đơn đặt hàng” từ báo; số người nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp thông tin cũng tăng; trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá cũng như cách chọn đề tài, cách thể hiện thành tác phẩm báo chí; nhiều cuộc đời khó khổ qua ngòi bút của tôi cũng tìm được chút niềm vui… Có được những kết quả tốt đẹp đó chính là nhờ những đợt tập huấn nghiệp vụ báo chí do báo tổ chức mà tôi được tham gia; chính là nhờ tôi học được ở cách “đặt hàng” của báo đối với bản thân; học được chút ít cách biên tập của tòa soạn; lắng nghe sự góp ý… để bài viết ngày một chất lượng, chuyển tải được hơi thở cuộc sống trong từng tác phẩm…
Với tôi, thẻ cộng tác viên Báo Bình Thuận sẽ luôn là kỷ vật đáng nhớ.
Mai Kim Dung