Theo dõi trên

Vui tươi và không chặt chém

22/02/2018, 09:43

BT- Tết năm nay, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 7 ngày từ 29 tháng chạp đến mùng 5 Tết Mậu Tuất (14 - 20/2), Bình Thuận ước đón khoảng 80.500 lượt khách đến nghỉ dưỡng và du xuân, trong đó khách quốc tế khoảng 28.700 lượt chủ yếu đến từ Nga, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan, công suất phòng nghỉ đạt trên 90%. Một cái tết thật vui tươi, đầm ấm và thị trường khá ổn định trước, trong và sau tết…

                
Du khách nhảy sạp.

Tết vui tươi

Rất nhiều chương trình xuân phục vụ khách đã được tổ chức như: ẩm thực xuân, biểu diễn nghệ thuật lân - sư - rồng, chương trình nghệ thuật đón giao thừa, các giải thể thao mừng xuân, mừng năm mới, tổ chức cho khách quốc tế thi gói bánh chưng, hái lộc đầu năm, lì xì chúc phúc, đua thuyền truyền thống… Năm nay toàn tỉnh có 5 điểm bắn pháo hoa nên đêm giao thừa nhiều nơi trong tỉnh bà con rủ nhau đi xem nhộn nhịp. Đặc biệt có 2 chương trình mới thu hút khá nhiều người yêu âm nhạc đến xem: Chung kết cuộc thi Bolero và Tiếng hát Ngôi sao biển tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết.

Dạo một vòng các khu du lịch phía Nam, lượng khách du xuân khá đông, nhiều khu du lịch đã được làm mới để hút khách như KDL Biển đá vàng, Coco Beachcamp,  La Gi. Vào chiều mùng 2 tết, Villa Del Sol Beach Resort & Spa đã tái hiện lại không gian “TẾT XƯA” với nhiều hoạt động, trò chơi dân gian mang đậm văn hóa, phong tục đón Tết cổ truyền của người Việt. Tham gia chương trình, du khách đã có dịp trải nghiệm và hòa mình vào không gian tết xưa với cây nêu, ụ rơm, tràng pháo… mâm dưa hấu bên nồi bánh chưng xanh và những cành mai vàng đặc trưng ngày tết phương Nam. Cùng với nhân viên khoác trên mình chiếc áo dài và áo bà ba truyền thống, du khách hào hứng tham gia các hoạt động gói bánh chưng, viết thư pháp. Thú vị nhất là màn nhảy sạp, nhìn du khách  say sưa hòa nhịp theo từng bước nhảy với sự khéo léo, nhịp nhàng trong tiếng nhạc cùng các chàng trai, cô gái là nhân viên của khu nghỉ dưỡng thấy vui vô cùng. Cộng thêm màn múa lân sư rồng càng làm cho không khí tết ở đây thêm phần náo nhiệt.

 Thị trường ổn định

Trước tết, giá cả các loại thực phẩm khá ổn định, một số mặt hàng có nhích lên nhưng không cao lắm như cá bớp (từ 280 - 300 ngàn đồng/kg), tuy nhiên vào đầu năm đã xuống 200 ngàn đồng/kg cá bớp. Ngay từ mùng 2 tết đã có một số tiểu thương mở bán, mùng 6 tết các chợ đã tương đối đủ mặt hàng. Trong dịp tết đi ăn sáng ở các quán thấy giá cả không tăng là bao, đó là điều đáng mừng. Các siêu thị hàng hóa khá phong phú, mở cửa luôn trong dịp tết nên bà con sắm tết rất thoải mái, tha hồ chọn lựa thực phẩm an toàn.  Các quán cà phê, quán nhậu hút khách khá đông, có quán phụ thu 5 - 10%, có quán không tăng giá nhưng thu thêm 20 ngàn đồng phí phục vụ tết (quán Mộc). Bạn tôi ở TP. Hồ Chí Minh ra chơi nói: “Về Phan Thiết thích thật, đồ hải sản tươi ngon, không bị chặt chém, tuy nhiên phục vụ còn chậm nhưng thông cảm được do dịp tết đông khách quá”. 

Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vui tươi và không chặt chém