Theo dõi trên

Ðường Hàm Tiến - Mũi Né, sao lại xấu thế?

09/06/2017, 10:58 - Lượt đọc: 18

BT- Từ rất lâu rồi trong các bài viết về Hàm Tiến - Mũi Né, mỗi khi bắt gặp từ “thủ đô resort”,  là một biên tập viên, tôi thường xóa đi, cương quyết xóa đi. Nói thế không có nghĩa  là tôi  không yêu Hàm Tiến - Mũi Né, xem nhẹ Hàm Tiến- Mũi Né, mà ngược lại chính ở đây, trên bờ biển này, tôi có những ngày tháng đang nhớ với người bạn khá nổi tiếng trong văn đàn. Lý do tôi xóa từ thủ đô resort vì bởi tôi ngượng, ngượng vì sự tự phong. Mà đúng thế thật, nhân một hội nghị về phát triển du lịch Hàm Tiến - Mũi Né tổ chức vài năm trước, một phóng viên ở Bình Thuận tên Th, phỏng  vấn một quan chức ngành du lịch Trung ương bằng câu hỏi: “Ông đánh giá như thế nào về thủ đô resort?”. Tôi nhớ trong clip phỏng vấn hôm ấy, phóng viên Th  2 lần lặp lại từ “thủ đô resort, nhưng vị quan chức của ngành du lịch Trung ương cố tình lờ đi và trong câu trả lời không hề có chữ thủ đô resort. Vì sao thế?

Ai là người Bình Thuận đều không thể không thừa nhận: Hàm Tiến - Mũi Né có sự phát triển nhanh trong một số năm gần đây. Tuy nhiên đó mới chỉ là các dự án, các cơ sở du lịch, còn đường đi lại, cảnh quan chung, các công trình công cộng thì còn khá thiếu, chưa nói là tình trạng rác thải, nước đọng chưa được xử lý tốt. Nhìn chung, Hàm Tiến - Mũi Né là nửa thị nửa quê! Vậy thì hãy gọi Hàm Tiến - Mũi Né đúng như tên gọi để mà phấn đấu, nỗ lực vượt lên hơn là tự phong cho nó một danh hiệu mỹ miều, không đúng thực chất. Với suy nghĩ đó, tôi nhủ lòng: Thôi thì với chuyên môn, cố gắng đóng góp cho Hàm Tiến - Mũi Né, bằng việc giới thiệu những bài viết tốt về  khu du lịch này với bạn đọc.  Điều ấy là thành tâm vì ở trong tôi, Hàm Tiến - Mũi Né luôn đẹp, ấn tượng, nếu  quy hoạch, xây dựng và khai thác tốt sẽ vang danh rộng rãi trong và ngoài nước. Trong tình cảm đó mới đây tôi trở lại Hàm Tiến – Mũi Né, đi lại con đường Nguyễn Đình Chiểu (không đề cập đường 706B) thì thấy con đường này chỉ đẹp ở đoạn khu  nghỉ dưỡng Sealinks và kéo dài thêm khoảng 1km nữa. Đa phần đường Nguyễn Đình Chiểu hiện nay thì ngoài việc xuống cấp, lồi lõm, nước đọng từng vũng… và rất nhiều rác, vỉa hè thì cao thấp, chòm ra, thụt vào không ngăn nắp, bằng phẳng… Tôi trộm nghĩ:đường trung tâm của khu du lịch  tiếng tăm có nên như vậy không? Nếu đi đường 706B ra khu du lịch Hòn Rơm, ta tự hào bao nhiêu thì đi đường Nguyễn Đình Chiểu lòng cứ vấn vương và tự hỏi: vì sao nó chưa được chú ý nâng cấp để tốt hơn…

Hà Hoàng HẠc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ðường Hàm Tiến - Mũi Né, sao lại xấu thế?