Theo dõi trên

Cận Tết, mệt mỏi với ATM

25/01/2017, 15:57 - Lượt đọc: 52

BTO- Mặc dù đã được cảnh báo trước về sự quá tải của các ngân hàng trong dịp cuối năm, nhưng vì cần tiền mua sắm các vật dụng cần thiết cho ba ngày Tết, chiều 24/1 (27 tháng Chạp) tôi ghé trụ sở Vietcombank, 318 Trần Hưng Đạo (Phan Thiết) để rút ít tiền. Tất cả các trụ ATM tại đây đều có người thao tác trên các nút bấm nhưng không một khách hàng nào rút được tiền. “Nghe đâu có lỗi hệ thống của VCB”, một khách hàng phàn nàn nói vọng ra cho rất đông người đứng chờ phía ngoài. Mọi người bảo nhau sang đầu đường Nguyễn Tất Thành nơi có trụ ATM của VCB để rút. Tại điểm trụ này, cửa kính được đóng và dán dòng chữ chỉ dẫn khách đi thêm 400 mét nữa cuối đại lộ để thực hiện giao dịch. Tiếp tục lên xe đi đến nơi đang xây trụ sở chính của VCB, tôi quan sát không có ai, máy thì sáng trưng, nghĩ thầm sẽ rút được tiền. Mở cửa bước vào trong, dòng chữ: Xin lỗi quý khách máy hiện tại tạm ngưng phục...

Cuối năm ai cũng bận bịu với nhiều việc riêng, thời gian là vô cùng quý giá. Tuy nhiên, VCB không hề có động thái nào để thông báo với khách hàng của mình về việc này vào thời điểm trước đó, khiến mọi người không khỏi bức xúc.

Như Nguyễn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cận Tết, mệt mỏi với ATM