Theo dõi trên

Khổ vì xác mắm

27/02/2018, 08:55 - Lượt đọc: 306

BT- Những ngày vừa qua, hàng trăm hộ dân dọc tuyến đường Sa Ra - Tầm Hưng thuộc thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, bức xúc vì tình trạng xe chở xác mắm rơi vãi trên đường, bốc mùi hôi thối. Theo quan sát của chúng tôi, bình quân một tuần có từ 2 đến 3 xe chở xác mắm chạy qua tuyến đường Sa Ra – Tầm Hưng và qua thị trấn Ma Lâm. Cứ mỗi lần xe chạy qua là người dân nghẹt thở vì mùi hôi thối nồng nặc. Xe chở xác mắm thường hoạt động từ 11 giờ trưa và từ 17 - 18 giờ trong ngày cũng là thời gian các hộ dân ăn cơm.

Bà Nguyễn Thị Năm, nhà ven đường Sa Ra - Tầm Hưng bức xúc: “Những ngày gần đây, cứ vào giờ trưa và cuối giờ chiều lại có xe chở xác mắm đi qua, do không bít kín thùng nên xác mắm rơi vãi xuống đường gây ô nhiễm môi trường (ảnh). Mùi hôi thối bốc lên bay vào nhà dân kéo dài mấy ngày mới hết. Nhiều người bị bệnh đường hô hấp, nhất là bệnh viêm phế quản, viêm mũi dị ứng… đang rất khổ sở vì xác mắm”.

Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường tuần tra và có biện pháp xử lý nghiêm.

Đỗ Khắc Thể



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khổ vì xác mắm