Du lịch sông nước

Du lịch - Ngày đăng : 05:50, 06/09/2022

Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ nương theo con nước trên dòng sông La Ngà, hay Cà Ty, sông Lũy, sông Dinh… thơ mộng, ngắm cảnh hoa rừng khoe sắc thắm nở ven sông hay nhìn những ngư dân tung chài đánh cá giữa dòng sông mênh mông nước chảy… Cảnh quan ấy làm thư thái tâm hồn, tạo năng lượng mới cho du khách sau những ngày làm việc vất vả…

Bình Thuận không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng và thủ đô resort Mũi Né là những điểm đến du lịch quen thuộc của hàng triệu khách du lịch… mà Bình Thuận còn có những điểm du lịch hấp dẫn khác như chùa Hang, núi Tà Cú, Thác Bà… Đặc biệt là du lịch sông nước với những khám phá thú vị làm mê đắm lòng du khách. Anh Phương Triều, bạn tôi là doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh chuyên kinh doanh về mặt hàng điện tử vừa có chuyến du lịch sông nước ở Đa Mi 1 tuần với gia đình và nhóm bạn khá thú vị đến nỗi khi về lại thành phố anh còn tiếc nuối không có thêm thời gian để ở lại Bình Thuận thêm vài ngày để đi những điểm khác hấp dẫn như hồ Biển Lạc hay tham quan dòng sông Cà Ty hay sông Lũy...

202209040956204.jpeg
Hồ Đa Mi.

Triều tâm sự: Mình đã đi du lịch nhiều nơi, mỗi nơi có tính hấp dẫn riêng nhưng với du lịch sông nước, homestay miệt vườn ở Đa Mi đã để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức của mình và nhóm bạn… Chuyện là anh Triều với nhóm bạn lúc đầu định ra Mũi Né và khu phức hợp NOVAWORLD mới nổi ở Bình Thuận để vừa nghỉ dưỡng vừa tìm cơ hội đầu tư nhưng sau khi hội ý với nhóm bạn thì “quay xe” đi tour du lịch sông nước để tìm cảm giác mới lạ nhằm thư giãn và xả stress chứ không để công việc xen vào. Trước khi đi anh Triều khá cẩn thận nên điện thoại hỏi tôi ở Bình Thuận có điểm du lịch nào về sông nước và có thể cắm trại dài ngày. Tôi nói “có mà đầy”. Ngay ở Phan Thiết anh có thể thuê chiếc ghe nhỏ chở lên đầu nguồn sông Cà Ty. Ngồi trên ghe vừa ngắm sông vừa câu cá, cá ở thượng nguồn sông Cà Ty rất nhiều và dễ câu. Đặc biệt ở sông Cà Ty có cá dồ mỗi con nặng từ 3 lạng đến 1,5 kg, câu được cá này nấu canh măng chua thì lai rai hết ngày. Nếu thích thì mua tôm càng ngư dân đánh bẫy trên sông còn sống đem nướng mọi hoặc nướng muối ớt thì “nhức nách”… Còn muốn ăn cá tầm, cá lăng, cá trắng và ngủ lại qua đêm tại xuồng thì lên Đa Mi và hồ Biển Lạc… Mới nhắc tới Đa Mi, Triều đã chen ngang vào điện thoại: Bọn mình chọn Đa Mi, dân thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước đang kết Đa Mi và mua đất trên đó làm homestay miệt vườn rất nhiều vì khí hậu mát mẻ, trái cây phong phú, giờ bạn nói có hồ nước để đi chèo thuyền thì quá tuyệt rồi…

screenshot_1662418596.png
Đua thuyền trên sông Cà Ty.

Hồ nước ngọt Đa Mi xanh thẳm rộng cả trăm ha, một góc hồ có công ty đầu tư nuôi cá tầm lấy trứng xuất khẩu và cá tầm thịt cung ứng cho thị trường trong nước và quốc tế. Đến Đa Mi, bạn có thể thuê nhà dân hoặc một khoảng đất trống trong vườn cây ăn trái có sầu riêng, chuối, cam, quýt, mãng cầu ta… rồi dựng chòi cho gia đình và nhóm bạn lưu trú dài ngày, thích ăn hoa quả thì đủ các loại có sẵn trong vườn. Sáng sớm mai khoảng tầm 5 – 7 giờ, thuê ghe chở ra hồ Đa Mi vừa câu cá giữa màn sương che phủ mờ ảo trên mặt hồ, vừa đón ánh mặt trời soi rọi xuống mặt hồ từ từ làm tan chảy ánh sương mai ví như xóa tan những nỗi âu lo, phiền muộn bao ngày phải vất lo toan kinh tế cho gia đình…

Trước khi lên Đa Mi, du khách có thể ghé Thác Bà ở Tánh Linh ngắm dòng nước chảy từ trên cao đổ về xì xào trắng xóa. Nơi đây bạn có thể ngâm mình trong dòng nước xanh mát thư giãn cả về thể chất lẫn tinh thần… Có một điểm đến khá quen thuộc với dân Bình Thuận, nhưng “rất lạ” với du khách ngoại tỉnh mà gần đây nhiều nhóm bạn, gia đình khi biết địa điểm này đã tìm đến thưởng ngoạn, đó là hồ Biển Lạc. Gọi Biển Lạc nhiều người lầm tưởng là nước mặn. Tuy nhiên đây là hồ nước ngọt “lạc” giữa vùng đất trên 100 ha. Với Biển Lạc nhiều du khách không chọn đi ghe vào ban trưa mà chọn vào lúc chiều muộn để ngắm hoàng hôn rơi trên lòng hồ tạo nên bức tranh huyền ảo ít nơi nào có được. Dạo chơi trên lòng hồ kèm theo giàn lưới đánh cá, cứ khoảng 20 phút kéo lưới là có mẻ cá đồng như lăng, leo, chình, bống, trắng đem nấu phớt với khế chua hay nướng muối ớt kèm vài ly rượu được dân Gia An ngâm với lim xanh hái từ núi Ông gần hồ Biển Lạc thì cảm giác lâng lâng vừa ở trên mặt nước giữa lòng hồ với ánh điện từ bình ắc quy của những chiếc thuyền đánh cá nhập nhòe với mặt nước, vừa thưởng thức sản vật hồ Biển Lạc thì... không thể tả hết cảm xúc.

202209040956202.jpeg
Hồ Biển Lạc.

8 tháng năm 2022, Bình Thuận đón trên 3,4 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 98% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu vui minh chứng cho ngành du lịch Bình Thuận đang phục hồi mạnh mẽ. Trong số hàng triệu khách du lịch đến Bình Thuận tham quan danh lam thắng cảnh, nghỉ dưỡng, thưởng thức và đùa vui với biển xanh, cát trắng, nắng vàng thì cũng có hàng ngàn du khách chọn những điểm du lịch ở lĩnh vực sông nước kết hợp với homestay miệt vườn. Có thời điểm khu vực La Ngâu (Tánh Linh), Đa Mi (Hàm Thuận Bắc) một số điểm du lịch dã ngoại kín chỗ không thể đón khách. Tính hấp dẫn riêng biệt của du lịch sông nước được đa phần được dân ở các đô thị ưa chuộng bởi “có gì đó” mang đậm chất hồn quê, dân dã và du khách được thả tâm hồn vào khung trời bình yên với thiên nhiên sông nước…

Có một điều khi thực hiện bài viết này, phóng viên còn trăn trở là một số điểm du lịch sông nước hiện nay còn thiếu các tiêu chuẩn theo quy định như giấy phép kinh doanh, bằng cấp để vận chuyển hành khách đường thủy (ngoại trừ điểm du lịch Thác Bà đã có giấy phép, người cho thuê thuyền và lái thuyền trên sông Cà Ty đã được cấp bằng thuyền trưởng)… Vì vậy, ngành du lịch Bình Thuận cần có định hướng, hướng dẫn cho những hộ, đơn vị làm du lịch sông nước để mô hình kinh doanh này có đủ điều kiện hoạt động, tạo nên sự phong phú, đa dạng cho ngành du lịch tỉnh nhà…

Trần Thi