Đi tù vì "ánh mắt nhìn nhau"

Pháp luật - Ngày đăng : 09:54, 22/11/2022

BTO- Chỉ vì ánh mắt nhìn nhau lúc ngồi chơi ở nhà người quen, Ngà đã dùng dao đâm người khác tử vong.

Khoảng 6 giờ ngày 5/8, Lê Văn Ngà (SN 1998, trú khu phố Phú Thành, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) đến nhà ông Lý Hoàng Long (SN 1963 ở khu phố 2, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết) chơi. Lúc này, tại nhà ông Long có 2 thanh niên nữa đang ngồi chơi. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn L (SN 1998, trú khu phố 5, phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết) chạy xe mô tô đến nhà ông Long. Anh L thấy Ngà nhìn mình thì chửi: “Mày nhìn gì”?. Ngà nói lại: “Tao có mắt tao nhìn”. Giữa 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại rồi anh L ngồi xuống. Ngay lúc này, Ngà đứng dậy đi đến chỗ anh L ngồi rồi cầm lấy con dao tự tạo mang theo đâm vào bên hông trái của Ngà. Thấy vậy anh L đứng dậy chụp tay cầm dao của Ngà nhưng không kịp. Anh L bị Ngà đâm 1 nhát trúng ngực trái. Khi anh L bỏ chạy thì Ngà tiếp tục đâm thêm 1 nhát vào vai phải. Lúc này, một người dân chạy đến can ngăn thì Ngà bỏ đi nơi khác trốn. Nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã tử vong. Ngay sau đó, Ngà bị Cơ quan điều tra bắt giữ .

dsc00415-1-.jpg
Bị cáo Ngà tại phiên xử sơ thẩm

Ngày 21/11, Toà án nhân dân tỉnh đã đưa Lê Văn Ngà ra xét xử về tội Giết người. Tại phiên toà, bị cáo Ngà cúi đầu nhận lỗi, hối hận và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử nhận định, chỉ vì cái nhìn mà Ngà đã sử dụng dao là hung khí nguy hiểm đâm anh L 2 nhát dẫn đến tử vong. Hành vi của Ngà là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, nguy hiểm cho xã hội cần xử lý nghiêm. 

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Ngà 20 năm tù giam. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 209 triệu đồng.

Nguyễn Luân