Xuân về Côn Đảo - Phú Quý!

Du lịch - Ngày đăng : 15:49, 06/01/2023

Tết Quý Mão - 2023, nhóm hội AS do nhà khoa học địa chất dầu khí, Tiến sĩ khoa học Trần Lê Đông sáng lập, tròn 10 năm tuổi. AS sinh hoạt đều đặn, bên ly cà phê sáng, chúng tôi luận bàn bao chuyện nghề và nghiệp.

Trong một dịp thuận lợi, AS tụ hội một chuyến đi xa: Côn Đảo và Phú Quý, nhân một doanh nghiệp du lịch khảo sát tour mới, tính chuyện nối tuyến Côn Đảo & Phú Quý.

Một

Côn Đảo - Bà Rịa – Vũng Tàu đẹp về cảnh sắc thiên nhiên, khí hậu ấm áp, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng. Côn Đảo nằm gần tuyến đường hàng hải quốc tế trên biển Đông, án ngữ tuyến biển cửa ngõ quan trọng hướng ra đại dương. Côn đảo có diện tích 76,71 km2, không có sông mà chỉ có những dòng suối nhỏ, khí hậu đại dương, nhiệt độ trung bình 26,90C, 200 km bờ biển bao quanh. Trên rừng dưới biển, san hô gần bờ thơ mộng; nhiều bãi tắm như bãi Vông, Đầm Trầu nguyên sơ. Rừng nguyên sinh, đặc dụng chiếm phần diện tích chủ yếu.

Huyện Côn đảo có 16 hòn đảo, cách thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 200 km; cách cửa sông Hậu đồng bằng sông Cửu Long 80 km; cách đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận không xa theo đường biển. Biển Côn Đảo là ngư trường giàu có, đánh bắt hải sản thuận lợi; trung tâm du lịch tâm linh, nơi trở về với cội nguồn, từng là địa ngục trần gian, nơi kẻ thù giam cầm hàng vạn chiến sĩ cộng sản và yêu nước trung kiên.

Chúng tôi tới Côn Đảo một ngày giữa tuần dịp cuối năm. 18 giờ, ảnh hưởng của khối không khí lạnh đang tràn về từ phương Bắc, bầu trời Côn Đảo nhiều mây, gió nhẹ. Chúng tôi mang theo hương, hoa viếng Nghĩa trang Hàng Dương; mộ nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu; chiến sĩ cộng sản trung kiên Lê Hồng Phong. Sập tối mà du khách vẫn nườm nượp vào ra khu vực Nghĩa trang Hàng Dương.

Trung tướng Châu Văn Mẫn, một cựu tù chính trị Côn Đảo đi cạnh tôi, xúc động:

-   Anh thấy đó, du khách mọi miền về với Côn Đảo đông lắm. Bà con cô bác, anh chị về đây đủ mọi vùng miền, có cả kiều bào ở nước ngoài.

Thắp hương, dâng hoa ở Đài lễ Trung tâm Nghĩa trang trong tiếng nhạc hồn tử sĩ, sau đó du khách đến viếng mộ các bậc tiền bối, có cả những phần mộ chưa có tên. Tôi hỏi chuyện một nhóm du khách vừa bay ra Côn Đảo:

- Cô bác, anh chị đến Côn Đảo lúc nào và bao giờ quay về quê nhà?

Một bác lớn tuổi trả lời:

- Cả nhóm nối chuyến bay Nội Bài – Tân Sơn Nhất – Côn Đảo chiều nay. Tranh thủ đến viếng các Anh hùng liệt sĩ, sáng mai tham quan Côn Đảo, chiều tối bay về thành phố Hồ Chí Minh, nối vòng khép kín Vũng Tàu, Phan Thiết rồi quay về Bắc.

Chúng tôi hòa vào dòng người viếng nghĩa trang lúc tối muộn. Khói hương nghi ngút, ánh lửa lập lòe như những con đom đóm trên nhiều phần mộ. Mưa nhẹ, khu nghĩa trang rộng cứ như sao sa, khói hương lan tỏa tựa sương mù lãng đãng bay, không khí trầm mặc, huyền ảo.

“Côn Đảo là một hòn đảo anh hùng. Côn đảo là một di tích lịch sử vĩ đại. Côn Đảo là trường học lớn đối với các thế hệ mai sau” (Tổng Bí thư Lê Duẩn). Khi tới dâng hoa bên phần mộ nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu, chúng tôi nghe vọng lên từ Đài lễ Trung tâm lời viếng của đoàn du khách; vang vọng bài hát: “Mùa hoa lê-ki-ma nở. Ở quê ta miền Đất Đỏ. Thôn xóm vẫn nhắc tên người Anh hùng đã chết cho mùa hoa lê-ki-ma nở. Đời sau vẫn còn nhắc nhở. Sông núi đất nước ơn người Anh hùng đã chết cho đời sau…”.

Hai

Theo lịch hẹn của nhà địa chất dầu khí Tiến sĩ Trần Lê Đông chúng tôi bay tới Phú Quý trên chiếc trực thăng của Công ty bay, gần nửa giờ bay. Một nhóm của hội AS đi tàu biển Phan Thiết – Phú Quý, mất gần 3 giờ. Huyện đảo Phú Quý, còn gọi là Cù Lao Thu, Cù Lao Khoai, rộng hơn 18 km2, thuộc tỉnh Bình Thuận, vùng duyên hải cực Nam Trung bộ. Phú Quý có 12 đảo lớn nhỏ, cách thành phố Phan Thiết 120 km về phía Đông Nam. Bao quanh Phú Quý còn có Hòn Đá Cao, Hòn Đỏ, Hòn Tranh, Hòn Hải… Phú Quý nhiều cảnh đẹp – danh thắng hoang sơ, đẹp như tranh vẽ, khí hậu trong lành, mùa biển lặng việc di chuyển quanh các đảo thuận tiện, nhiều trải nghiệm lý thú.

Chúng tôi ghé tắm biển tại bãi Triều Dương, nước trong xanh, bãi cát vàng thoai thoải hình bán nguyệt, nét hoang sơ hoàn hảo, chẳng khác mấy bãi Đầm Trầu – Côn Đảo. Phú Quý là vùng biển đánh bắt hải sản rộng lớn. Hải sản tươi sống chợ Long Hải ngon nổi tiếng, mực nhảy khỏi chê. Cùng với Triều Dương còn có bãi tắm Doi Dừa, do nơi đây trồng nhiều dừa nhô ra biển. Đỉnh Cao Cát là ngọn núi cao 106 m so với mặt nước biển, phía Bắc Phú Quý, vách đá hình dạng đặc thù, chùa Linh Sơn linh thiêng vắt lưng chừng ngọn Cao Cát. Tiến sĩ Trần Lê Đông ghé Phú Quý vài lần từng ví von những vách đá nhô ra biển cạnh Linh Sơn tựa như danh thắng đại vực Grand ở Hoa Kỳ(!).

Một sư cô chùa Linh Sơn giới thiệu với chúng tôi chùa Vạn An Thạnh, rằng đó là ngôi chùa được tạo dựng từ năm 1841 khi xác con cá voi trôi dạt vào đảo. Người dân phát hiện, tổ chức mai táng chu đáo. Và có bao câu chuyện huyền thoại về cá voi trên biển, khi có giông bão là cá voi hỗ trợ cho ngư dân tránh bão. Phú Quý có hải đăng như tại Vũng Tàu, Phan Thiết (mũi Kê Gà) nằm trên núi Cấm, chiều cao hơn 100 m. Du khách lên hải đăng có thể phóng xa tầm mắt ngắm phong cảnh đẹp bao quanh đảo. Dưới chân hải đăng là chùa Linh Bửu. Phía xa xa là đền thờ công chúa Bàn Tranh có từ cuối thế kỷ XV. Tương truyền, công chúa không chịu để ép duyên nên nhà vua thả xuống thuyền đày đi biệt xứ. Thuyền trôi đến Phú Quý, công chúa quyết định ở lại khai khẩn lập nghiệp, giúp đỡ người dân cấy cày, đánh bắt tôm cá. Lúc qua đời bà được người dân trên đảo lập miếu thờ, cúng giỗ hằng năm, coi bà là chúa Đảo.

* * *

Côn Đảo và Phú Quý là 2 huyện đảo tiền tiêu, vẻ đẹp lãng tử - nàng công chúa chưa thật sự được đánh thức, mặc dù những năm gần đây Côn Đảo và Phú Quý nhiều đổi thay, có những bước tiến dài. Cái khó của Côn Đảo và Phú Quý chính là giao thông tới đảo chưa thuận lợi. Sân bay Cỏ Ống của Côn Đảo trong quá trình nâng cấp. Tàu biển ra Phú Quý và Côn Đảo còn phập phù khi biển động. Đầu tư lớn cho du lịch, thế mạnh vốn có chưa xứng tầm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo và huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2021 – 2025 đã khẳng định vị thế đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, nhấn mạnh lợi thế tiềm năng, triển vọng của hoạt động du lịch – ngành kinh tế mũi nhọn.

Phú Quý phải thật sự PHÚ QUÝ như chính tên gọi – giàu và đẹp. Côn Đảo phải thật sự trở thành hòn đảo ngọc linh thiêng. Mùa xuân Quý Mão – 2023 tầm nhìn năm 2030, 2045, Côn Đảo và Phú Quý – Xuân về sắc thắm mai vàng, vươn vai đứng dậy tựa ngựa Thánh Gióng.

Tiến sĩ, nhà khoa học dầu khí, Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH - CN, Anh hùng Lao động Trần Lê Đông yêu đời, yêu nghề hơn 15 năm trước từng khẳng định trong luận án bảo vệ tiến sĩ của ông: Biển Bình Thuận có dầu và khí. Mấy năm sau, tại đây có 7 mỏ dầu được khai thác như Rubi, Rạng Đông, Sư Tử Đen, Sư Tử Trắng, Sư Tử Nâu, Emeral. Ước nguyện của nhà địa chất học dầu khí “Về một Bình Thuận bật dậy” từ du lịch và dầu khí đã định hình. Mới đây, biển Bình Thuận có thêm 2 mỏ dầu và 1 mỏ vừa dầu vừa khí được phát hiện, nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 60 km, sau 3 năm thăm dò và tìm kiếm.

Phạm Quốc Toàn