“Săn rêu” tại bãi biển Cổ Thạch

Xã hội - Ngày đăng : 18:09, 25/01/2023

Dịp Tết Nguyên đán 2023, một trong những địa điểm tại Tuy Phong thu hút rất đông người dân và du khách đến trải nghiệm, khám phá đó là bãi rêu tại bãi biển Cổ Thạch (xã Bình Thạnh).

Rêu ở đây mọc một cách tự nhiên, từ đầu tháng 1/2023 đến nay. Rêu xanh quẩn quanh bám vào đá thành những tầng muôn hình kỳ lạ, uốn lượn theo từng con sóng xanh vỗ bờ. Những lớp rêu phủ lên bãi đá thông thường sẽ tồn tại khoảng một tháng, tối đa là hai tháng. Màu xanh non mướt, mềm mại, cảm giác như muốn che chở cho những phiến đá chúng đeo bám. Ngoài việc đến đây “săn rêu”, du khách còn được chiêm ngưỡng bãi đá sỏi muôn màu sắc.

8cce451f-5cb0-46c5-9ccb-d8c7761c7146.jpeg
7794577e-ce3c-49db-b64e-01d3c32c3ef7.jpeg
Những mảng rêu bám trên đá 

6 giờ sáng mùng 3 Tết Quý Mão đã có rất đông người dân và các thợ chụp hình tới đây để ghi lại khoảnh khắc đẹp trong ngày đầu năm.

Anh Minh Thơ (TP. Hồ Chí Minh) cho biết: Năm nay gia đình tôi chọn Bình Thuận là địa điểm du xuân. Hôm qua là biển Thuận Quý, hải đăng Kê Gà, sáng nay là bãi rêu. Những điểm đến này rất thú vị, phong cảnh đẹp, mát mẻ. Từ đây có thể ghé lên chùa Cổ Thạch hay lăng Ông Nam Hải rất gần.

010ab664-b424-4076-9794-6eac41787d4c.jpeg
11e88147-1698-47ff-8528-9b18a5ed180a.jpeg
Du khách ghi lại khoảnh khắc đẹp ngày đầu năm tại bãi rêu

Từ lâu Cổ Thạch đã được biết đến là bãi biển hoang sơ, những bãi đá có kích thước và màu sắc khác nhau. Trong chuyến khởi hành đầu năm, thời điểm thích hợp nhất để bạn đến đây là trước 8 giờ sáng, khi đó thủy triều chưa lên để cảm nhận vẻ đẹp xanh mơn của rêu, của hương gió biển vào sáng sớm

Thuỳ Linh