Bên kia sông La Ngà

Du lịch - Ngày đăng : 05:55, 03/02/2023

Có những vườn hoa nhỏ xinh xinh khoe sắc dưới nắng vàng, dòng sông La Ngà nước xanh ngắt với từng đàn cá bơi lội tung tăng. Vài chiếc xuồng nan neo đậu ven sông tạo nên khung cảnh yên bình thư thái mời gọi du khách…

96f812ca62f113aa86c3ea519853275c.jpg
Khách du lịch cắm trại qua đêm bên dòng sông La Ngà.

Đã qua mùng 10 tháng giêng nhưng nhiều gia đình vẫn còn du xuân với Bình Thuận. Không khó để nhận ra hàng trăm xe chở khách du lịch lưu thông trên các nẻo đường ở Phan Thiết, Hàm Thuận Nam hay thị xã La Gi. Những điểm du lịch vẫn đông kín người chơi xuân muộn. Nếu ở các đô thị đón hàng chục ngàn khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão thì ở các huyện miền núi như Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh dịp tết vừa qua cũng có lượng khách đến du xuân tương đối lớn, có ngày cả ngàn người tìm đến các điểm dã ngoại như thác Reo Đức Linh, thác Bà, thác Trượt Tánh Linh, hồ Đa Mi - Hàm Thuận Bắc. Đặc biệt 2 bên bờ sông La Ngà với những bãi cỏ xanh mướt hoặc những bãi bồi được người dân trồng những vườn hoa nhỏ tạo cảnh quan thơ mộng đã hút lượng khách rất lớn du xuân…

c360_2015-05-17-09-00-50-062.jpg
Một khúc sông La Ngà...

Tôi nghe anh Tin ở La Ngâu kể ở khu vực suối Đá La Ngâu trong những ngày tết âm lịch có khoảng 4.000 lượt khách tìm đến check in. Nơi đây hiện có khoảng 5 hộ dân đầu tư vườn hoa ven sông La Ngà, cộng với bãi bồi tự nhiên bằng phẳng và dòng sông La Ngà chảy qua với những khúc quanh co uốn lượn nên khung cảnh rất đẹp. Qua tìm hiểu được biết khu vực này đang có doanh nghiệp khá tâm huyết theo đuổi ý tưởng làm khu du lịch cộng đồng, hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chính thức hoạt động. Tuy nhiên, trong khi điểm du lịch đầu tư bài bản nhưng lượng khách còn hạn chế thì cạnh đó người dân tự làm vườn hoa để đón khách. Cao điểm có ngày đón gần cả ngàn khách du lịch đến…

Anh Nguyễn Xuân Tiến ở thành phố Hồ Chí Minh vừa có chuyến trải nghiệm ở khu vực suối Đá La Ngâu nhận xét: Gia đình tôi 10 người đi cắm trại 2 ngày 2 đêm ở suối Đá rất thú vị, khung cảnh đẹp, có dòng sông, vườn hoa, vườn cây thơ mộng, thức ăn “cây nhà lá vườn”, đặc biệt người địa phương nấu rất ngon giá lại mềm. Tôi mong nơi đây trở thành khu du lịch cộng đồng chính thức để người dân khi đến tham quan, nghỉ dưỡng được bảo hộ tốt hơn…

Bên kia dòng sông La Ngà còn rất nhiều điểm đến để khách du lịch khám phá như thác Trượt Đức Phú, hồ thủy điện Đa Mi, xa hơn một tí có thác Reo Đức Linh, còn đi ngược về Lạc Tánh có thác Bà là điểm du lịch đã kết nối với các đơn vị du lịch trong nước…

Dòng sông La Ngà không chỉ bồi đắp phù sa, cung cấp nước tưới cho nông nghiệp, tôm, cá mà giờ đây đang đứng trước triển vọng tươi sáng để phát triển du lịch!

Nhị Thiên