Mưa tháng 8

Đời sống - Ngày đăng : 05:28, 07/08/2023

Mưa trắng trời! Mưa cả ngày lẫn đêm khiến nhiều người trễ nải công việc. Giao thông tắc trách, nhất là các vùng đồi núi bị sạt lở nguy hiểm cho người lưu thông…

Chỉ trong vòng 1 tuần trở lại đây, trên dải đất Bình Thuận đón nhận liên tiếp những trận mưa lớn “chưa từng thấy” trong nhiều năm trở lại đây. Mưa lớn gây ngập lụt hàng ngàn ha lúa của nông dân, nhất là nông dân các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh nhiều ha lúa đang “thì con gái” đơm đòng bị ngập sâu hư hại hoàn toàn.

Mưa lớn liên tục khiến Tánh Linh ngập nước.

Có nơi như cánh đồng 41 xã Măng Tố (Tánh Linh) người dân và chính quyền địa phương dầm mưa dồn sức cứu đê để giảm bớt thiệt hại mùa màng. Cánh đồng Võ Xu, Mé Pu, Sùng Nhơn (Đức Linh) nước ngập trắng đồng, vài nơi lúa chuẩn bị gặt bị ngã rạp nhìn đến xót lòng.

Ven sông La Ngà, xuất hiện các "cần thủ" câu cá.

Lần đầu tiên người dân Tánh Linh chứng kiến hàng trăm người dắt nhau đi câu cá lăng. Nguyên nhân là do lũ về phá vỡ bè nuôi cá phía trên đập dâng Tà Pao. Hàng chục tấn cá lăng chuẩn bị thu hoạch thoát ra sông gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi cá. Còn với người dân, thấy lượng cá thoát ra sông nhiều nên đã tranh thủ đi câu để giải trí và cũng để cải thiện bữa cơm giữa mùa mưa lũ. Anh Quý ở thôn 3, Măng Tố cùng nhóm bạn đang thả cần bên bờ sông La Ngà cho biết: Cả tuần nay giới “cần thủ” túc trực 2 bên mé sông để thả cần. Có người chỉ trong một buổi câu được 30 kg cá lăng. Cá biệt có anh Cường ở Mé Pu về câu được 50 kg nhưng cũng có “cần thủ” ngồi cả ngày dầm mưa nhưng chỉ câu được 1 – 2 con cá lăng…. Bên cạnh giới thích câu cá, nhiều hộ dân có lưới đã tranh thủ đi giăng. Những mẻ lưới nặng trĩu đủ các loại cá như mè, điêu hồng, lăng, trắm… Cá nhiều nên người dân bán giá “hữu nghị” ra thị trường, bình thường giá cá lăng từ 200.000 - 250.000 đồng/kg nhưng mấy ngày gần đây giá chỉ nằm tầm 80.000 - 100.000 đồng/kg. Vài chiếc xe chuyên dụng chở hàng tươi sống mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh túc trực ở ngã ba Tà Pao chờ người lưới cá, hoặc “cần thủ” câu được nhiều để gom cá chở vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ…

Thu hoạch lúa chạy lũ.

Mưa rất lớn và kéo dài liên tục nhiều ngày liền khiến mùa màng người dân thiệt hại. Ngoài ra, công việc của người dân ngưng trệ. Đặc biệt ở một số địa phương đã có người mất do mưa lũ gây ra. Tổn thất do mưa lũ trong những ngày qua khó có thể tính hết, nhất là tính mạng của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những thiệt hại thì mưa lớn vẫn đem lại mặt tích cực cho người dân và một số ngành nghề khác ví như thủy điện tích được lượng nước để phục vụ sản xuất điện. Những cánh đồng sau ngập có được lượng phù sa tự nhiên giúp phục hồi chất đất cho đồng ruộng… Tháng 8, vào cao điểm mùa mưa lũ, nhất là những cơn mưa lớn bất thường vào buổi chiều và ban đêm rất dễ dẫn đến những thiệt hại khó lường như lũ quét cục bộ, cây cối ngã, gia súc, gia cầm bị trôi hoặc chết do mưa lũ gây ra. Đặc biệt, với nhiều người dân đi làm đồng và làm rẫy phải cực kỳ cẩn thận bảo vệ tính mạng bởi khi nước lũ tràn về, dòng nước sẽ cuốn theo tất cả, bất chấp chướng ngại vật…

Phúc Thắng. Ảnh: K.Hằng