Người vun đắp những ước vọng hoàn lương
Pháp luật - Ngày đăng : 08:29, 02/03/2016
![]() |
Trao giấy chứng nhận lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho các phạm nhân. Ảnh có tính chất minh họa |
Vừa tròn 18 tuổi, người lính trẻ Trần Hữu Thông rời quê hương Hà Tĩnh vào Nam công tác và trở thành một trong những người đầu tiên đến nhận nhiệm vụ xây dựng Trại giam Thủ Đức. Sau thời gian dài nỗ lực trên nhiều cương vị công tác, lập nhiều chiến công xuất sắc, năm 2006, đại tá Trần Hữu Thông được bổ nhiệm làm Giám thị trại giam Thủ Đức. Trải qua gần 40 năm khoác trên mình màu áo của người cán bộ quản giáo, thì cũng ngần ấy năm đại tá Trần Hữu Thông gắn bó đời mình với Trại giam Thủ Đức, đơn vị 2 lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Để Trại giam Thủ Đức có được vẻ khang trang, bề thế như ngày hôm nay, khó có thể nói hết những gian truân, cực nhọc mà ông Trần Hữu Thông đã cùng đồng đội của mình trải qua. Là người đứng đầu đơn vị, ông luôn trau dồi năng lực và phẩm chất đạo đức để làm gương cho tập thể, tạo nên một phong trào học tập, nâng cao trình độ trong toàn đơn vị. Hơn 1.200 cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Trại giam Thủ Đức đã luôn đoàn kết thi đua để xây dựng đơn vị liên tục nhiều năm liền giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” và “Đơn vị quyết thắng” trong lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.
Không những quan tâm đến đời sống của phạm nhân, của cán bộ chiến sĩ, đại tá Trần Hữu Thông còn quan tâm đến những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng ở nơi đơn vị đóng quân. 5 năm qua, Trại giam Thủ Đức đã ủng hộ vật tư xây dựng nhà cho 70 hộ đồng bào dân tộc ở xã Tân Hà, phụng dưỡng hai Mẹ Việt Nam anh hùng ở thị trấn Tân Minh, xây dựng nhiều nhà tình thương tặng các các hộ nghèo... Những việc làm trên thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa đơn vị và nhân dân địa phương.
Từ một vùng đất hoang sơ, cằn cỗi, qua bàn tay vun đắp của người cán bộ quản giáo kỳ cựu và hàng trăm cán bộ chiến sĩ trại giam, những đồi hoang được phục hóa và trở thành những khu rừng bạch đàn, cao su, hồ tiêu và những vườn cây ăn trái đầy sức sống. Còn đối với đại tá Trần Hữu Thông, hơn ai hết, ông luôn mong muốn trong môi trường cải tạo giáo dưỡng này, mỗi phạm nhân khi chấp hành xong án phạt sẽ hoàn lương trở về đời sống cộng đồng dân cư thật sự có ích cho gia đình và xã hội.
Mùa xuân về… Trại giam Thủ Đức lại thấm đượm tình người, ấm lòng nhân ái. Đó cũng là cách mà những cán bộ làm công tác quản giáo cảm hóa, khơi dậy lòng hướng thiện những con người đã từng một thời lầm lỗi.
Văn Phụng