Sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Lương Văn Dũng

Pháp luật - Ngày đăng : 15:03, 09/05/2016

BTO - Đến nay (9/5), người dân địa phương vẫn còn bàng hoàng về cái chết bất ngờ của anh Lương Văn Dũng (SN 1978), ngụ thôn Thuận Thành, xã Hàm Liêm (Hàm Thuận Bắc).

Anh Lương Văn Dũng làm nghề thợ hồ (thợ xây). Chiều 7/5, anh Dũng cùng 7 người khác tổ chức nhậu tại nhà một người dân trên địa bàn cùng thôn. Đến 21 giờ cùng ngày, có 3 người đàn ông đưa anh Dũng về nhà. Cho rằng anh Dũng say nên người thân để anh ngủ, một lúc sau người nhà gọi anh dậy nhưng không thấy anh trả lời mới phát hiện anh Dũng đã chết. Qua kiểm tra, cằm và phía tai trái anh Dũng có vết bầm tím và bị sưng.

Chị Lương Thị Hồng (em gái ruột của anh Dũng) cho biết: “Trước khi phát hiện anh Dũng chết, anh Quỵ - chủ thầu xây dựng công trình mà anh Dũng đang làm có đến nhà hỏi thăm tình hình sức khỏe anh Dũng. Vì thế, chúng tôi cho rằng anh Dũng chết không phải do trúng gió mà xuất phát từ mâu thuẫn và ẩu đả trong lúc nhậu, nên đã báo toàn bộ sự việc lên chính quyền địa phương và ngành chức năng. Chúng tôi rất mong các ngành chức năng sớm có kết luận về cái chết bất ngờ của anh Dũng”.

Hiện nay, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Dũng vẫn đang được các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung điều tra làm rõ.

TẤN THÀNH