Thanh niên Hàm Thuận Nam: Sẵn sàng lên đường nhập ngũ đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc

Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 05:06, 12/02/2025

Trước ngày lên đường nhập ngũ, 208 công dân của huyện Hàm Thuận Nam đều bày tỏ niềm vui, tự hào được góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Điều đặc biệt, rất nhiều công dân là thanh niên công giáo đã viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện. Điều này đã cho thấy tinh thần “kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời đẹp đạo” được thanh niên công giáo huyện Hàm Thuận Nam thể hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể.

Đầu xuân mới, trong căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Thi (thôn Phú Lộc, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam) đông vui hơn thường lệ, bởi tình cảm của đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và bà con trong giáo họ đã đến thăm hỏi, chúc mừng gia đình ông, có con trai chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

b6cc447bd4346a6a3325.jpg
Nguyễn Nhật Huy đang chuẩn bị, thu xếp tư trang để lên đường nhập ngũ.

Trước đó, để thể hiện niềm vui, lòng hân hoan trước ngày con nhập ngũ, gia đình ông Thi cũng đã tổ chức bữa tiệc để mời họ hàng và bà con trong giáo họ đến chia vui, chúc mừng.

Thanh niên Nguyễn Nhật Huy (sinh năm 2006) con trai của ông Thi đã viết đơn xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và đã trúng tuyển. Huy cho biết: Là thanh niên công giáo, bản thân em luôn khát khao được tham gia cống hiến sức trẻ của mình để bảo vệ Tổ quốc. Em đang theo học năm nhất Đại học Nguyễn Tất Thành (TP. Hồ Chí Minh), tuy nhiên khi nhận được lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, em rất vui và trở về địa phương để viết đơn tình nguyện ngay.

1ab8bde214a0aafef3b1.jpg
Đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đến thăm hỏi và chia vui với gia đình ông Thi.

“Thời điểm này, em đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Em nghĩ rằng: Quân ngũ là một môi trường rất tốt để em được rèn luyện bản thân và trưởng thành. Chính vì vậy mà em sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Huy không giấu được niềm vui trước ngày nhập ngũ.

Ông Nguyễn Văn Thi chia sẻ: Ông là chú ruột của liệt sĩ Nguyễn Trọng Hòa, 1 trong 12 liệt sĩ (trong đó tỉnh Bình Thuận có 6 liệt sĩ) thuộc Bộ Quốc phòng vừa hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 7. Nỗi buồn vẫn còn đó, thế nhưng với suy nghĩ là thanh niên thì nên xông pha, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Chính vì vậy mà gia đình ông vô cùng phấn khởi khi con trai đã viết đơn tình nguyện và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025. “Tôi nghĩ, là thanh niên thì trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, quê hương cần phải đặt lên hàng đầu. Nên khi biết được ý nguyện của con, gia đình tôi đều rất vui và ủng hộ. Và những ngày qua, gia đình đã động viên Huy sau khi vào quân ngũ phải không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện. Khi xuất ngũ, với sự quan tâm và chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước, chắc chắn cháu sẽ có nhiều cơ hội để được phát triển”, ông Thi nói.

72e203c19f8e21d0789f.jpg
Thanh niên Võ Quốc Thuận trò chuyện với cấp ủy, chính quyền địa phương trước ngày lên đường làm NVQS.

Cũng theo ông Thi: Ở giáo xứ, giáo họ, các linh mục và ban điều hành đều rất ủng hộ việc thanh niên công giáo tham gia nhập ngũ, cống hiến sức trẻ cho đất nước.

Tương tự, thanh niên công giáo Võ Quốc Thuận (sinh năm 2006), ở thôn Phú Cường, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam cũng rất vui mừng khi chuẩn bị được khoác ba lô lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Thời điểm Thuận nhận được lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự là thời gian em đang theo phụ cha mẹ làm nghề xây dựng công trình. “Em xác định nhập ngũ là một trong những hành động thể lòng yêu nước, tinh thần cống hiến của tuổi trẻ giáo dân đối với Tổ quốc. Được sự động viên của gia đình, em bước chân vào môi trường quân ngũ với niềm khát khao và tự tin vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của gia đình, địa phương”, Thuận cho biết.

Trên cơ sở chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2025, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Thuận Nam phát lệnh gọi nhập ngũ 208 công dân/190 chỉ tiêu, trong đó nghĩa vụ quân sự phát lệnh 163/150 chỉ tiêu, dự phòng 13 công dân; Nghĩa vụ tham gia công an phát lệnh 45/40 chỉ tiêu, dự phòng 5 công dân. Toàn huyện có 8 thanh niên công giáo tham gia nhập ngũ đợt này.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Thuận Nam: Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay của địa phương cao hơn so với năm trước. Công tác xét duyệt, bình cử, công khai, động viên, tuyên truyền luôn được Hội đồng NVQS, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả. 100% xã, phường tổ chức gặp mặt để trao lệnh gọi nhập ngũ, giao lưu giữa cấp ủy, chính quyền và thanh niên vừa xuất ngũ, mời dùng cơm thân mật, tặng quà, động viên thanh niên và gia đình có thanh niên nhập ngũ. Đáng chú ý, thực hiện tuyển quân “tròn khâu”, “tuyển người nào chắc người đó”, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp, công khai, minh bạch, tạo sự công bằng, đồng thuận trong nhân dân là mục tiêu được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hàm Thuận Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Trung tá Nguyễn Minh Thành – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Thuận Nam cho biết: Sau khi nhận được dự báo chỉ tiêu tuyển quân, cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự là Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động lên kế hoạch phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin cũng như lồng ghép vào các hoạt động của địa phương. Chính vì vậy, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đã được nâng lên. Đặc biệt, các chức sắc trong các cơ sở tôn giáo cũng đã cùng tham gia vận động các tín đồ tình nguyện thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, góp phần quan trọng hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2025.

Đến thời điểm này, với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, tin tưởng rằng mùa tuyển quân năm 2025 ở huyện Hàm Thuận Nam đạt kết quả cao, bảo đảm “quân không thiếu 1 người”. Thanh niên huyện Hàm Thuận Nam nhận lệnh gọi nhập ngũ đều xác định tốt tư tưởng sẵn sàng lên đường đóng góp sức trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

Ngọc Diệp