Truyền lửa trái tim - Câu chuyện về một gia đình Thầy thuốc tại Bệnh viện mắt Bình Thuận
Doanh nghiệp tự giới thiệu - Ngày đăng : 14:15, 27/02/2025
Đó là câu chuyện về bác sĩ Đặng Thị Linh, người đã cống hiến cả đời mình cho y học, và hai người con – bác sĩ Hạnh Dung và bác sĩ Minh Trí – những người tiếp tục con đường mẹ đã chọn, mang theo khát vọng xây dựng một bệnh viện mắt hiện đại cho quê hương. Đó không chỉ là câu chuyện của nghề nghiệp, mà còn là câu chuyện về tình yêu, sự tận tụy và một giấc mơ chưa bao giờ dừng lại.
Người mẹ – Người thắp lên ngọn lửa đam mê
Hơn 30 năm trước, giữa những ngày tháng khó khăn của nền y học địa phương, một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết – đã lựa chọn ngành Nhãn khoa với niềm tin mãnh liệt: “ Mắt là cửa sổ tâm hồn, và tôi muốn giữ gìn những ánh sáng ấy.”. Người phụ nữ ấy chính là bác sĩ Đặng Thị Linh, một trong những bác sĩ nhãn khoa tiên phong tại Bình Thuận. Suốt những năm tháng hành nghề, bà đã chứng kiến không biết bao nhiêu giọt nước mắt vui mừng khi bệnh nhân lấy lại ánh sáng, cũng như những nỗi buồn của người mất đi thị lực. Bà không chỉ coi nghề y là công việc, mà còn là sứ mệnh.
Trong những đêm thức trắng bên giường bệnh nhân, những ngày rong ruổi khám chữa bệnh ở vùng sâu vùng xa, bà luôn mang theo trái tim của một người thầy thuốc – kiên nhẫn, tận tâm và hết lòng vì người bệnh. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bà vẫn luôn tin rằng: “Chỉ cần có thể cứu thêm một đôi mắt, thì mọi cố gắng đều xứng đáng.”
Có những đêm bà trở về nhà khi trời đã khuya, mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng niềm vui. Có những lần bà vội vàng rời bữa cơm gia đình để kịp phẫu thuật một ca bệnh nặng. Nhưng với bà, đó chưa bao giờ là sự hy sinh. Đó là lựa chọn của một trái tim yêu nghề. Và chính tình yêu ấy đã được truyền lại cho hai người con của bà, bác sĩ Hạnh Dung và bác sĩ Minh Trí – những người đã lớn lên trong những câu chuyện về bệnh nhân và những hành trình tìm lại ánh sáng cho hàng nghìn đôi mắt mù loà của mẹ.
Người con gái – Khát vọng xây dựng một bệnh viện chuyên sâu
Trong số hai người con, bác sĩ Hạnh Dung, cô con gái lớn của bác sĩ Linh, chính là người tiếp nhận nhiều nhất nguồn cảm hứng từ mẹ, cô đã thấu hiểu những vất vả của mẹ và cô biết rằng làm bác sĩ không chỉ là một nghề, mà còn là một sứ mệnh. Ngay từ nhỏ, Hạnh Dung đã chứng kiến niềm vui của mẹ mỗi khi giúp bệnh nhân lấy lại thị lực. Lớn lên, khi lựa chọn con đường sự nghiệp, cô không đắn đo mà quyết tâm theo đuổi ngành Nhãn khoa, bởi đó không chỉ là một nghề, mà còn là một phần máu thịt của gia đình.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa và tu nghiệp ở nước ngoài, Hạnh Dung không chọn làm việc ở một bệnh viện lớn nơi đô thị phồn hoa, mà quyết định trở về quê hương, tiếp tục con đường của mẹ. Bác sĩ Hạnh Dung trở về Bình Thuận với một khát vọng lớn hơn: xây dựng một bệnh viện mắt hiện đại, chuyên sâu, giúp người dân địa phương tiếp cận với các phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại quê hương mà không phải đi xa.
Với cô, chữa bệnh là quan trọng, nhưng làm sao để mang y học hiện đại đến gần hơn với người dân còn quan trọng hơn. Và đó cũng chính là lý do cô dành trọn tâm huyết để xây dựng Bệnh viện Mắt Bình Thuận – nơi không chỉ khám chữa bệnh, mà còn mang đến hy vọng cho những bệnh nhân nghèo, những người già, những đứa trẻ bị tật khúc xạ nhưng không có điều kiện điều trị. Giờ đây, với vai trò là Giám đốc Bệnh viện Mắt Bình Thuận,
bác sĩ Hạnh Dung không chỉ là người điều hành mà còn là người tiên phong trong việc nâng cao chất lượng điều trị, cập nhật công nghệ mới và mở rộng dịch vụ y tế. Cô vẫn nhớ mãi những lời mẹ dặn khi còn nhỏ: “Con có thể trở thành một bác sĩ giỏi, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là trái tim của con dành cho bệnh nhân.” Và đó cũng chính là triết lý mà cô theo đuổi trong hành trình lãnh đạo bệnh viện. Và đúng như thế, bệnh viện do cô lãnh đạo đang từng ngày phát triển, trở thành một trong những cơ sở Nhãn khoa có chất lượng và uy tín cao trong cộng đồng.
Người con trai út – Người kế thừa tận tâm
Nếu như bác sĩ Hạnh Dung mang trong mình khát vọng xây dựng và phát triển bệnh viện, thì bác sĩ Minh Trí, người con trai út của gia đình, lại là người kế thừa sự tận tụy với bệnh nhân từ mẹ. Là con trai út, Trí từng có nhiều lựa chọn khác, nhưng tình yêu với ngành Nhãn khoa đã thấm sâu vào tâm hồn anh từ những ngày thơ bé. Khi chứng kiến mẹ và chị gái cống hiến cho nghề, anh hiểu rằng, mình không thể đứng ngoài hành trình này. Bác sĩ Trí đặc biệt đam mê nghiên cứu về các phương pháp điều trị tật khúc xạ, phẫu thuật Phaco và các kỹ thuật mới trong ngành Nhãn khoa.
Anh tin rằng, với sự phát triển của công nghệ, bệnh nhân sẽ ngày càng có nhiều cơ hội hơn để điều trị hiệu quả các bệnh về mắt. Hằng ngày, anh miệt mài trong phòng mổ, tận tụy với từng bệnh nhân, không quản ngại thời gian. Anh bảo rằng mỗi lần chứng kiến một người bệnh lấy lại được ánh sáng, là một lần cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Anh không ngừng trau dồi kiến thức, không chỉ để trở thành một bác sĩ giỏi mà còn để tiếp nối niềm tin của mẹ và hỗ trợ chị gái trong việc phát triển bệnh viện.
Một bệnh viện – Một ước mơ chung
Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Hạnh Dung, với sự đồng hành của bác sĩ Minh Trí và sự cố vấn từ bác sĩ Linh, Bệnh viện Mắt Bình Thuận đang từng bước vươn lên trở thành một trong những cơ sở nhãn khoa hàng đầu trong khu vực. Bệnh viện không chỉ cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao mà còn đẩy mạnh các chương trình khám mắt nhân đạo, hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Bác sĩ Hạnh Dung từng chia sẻ: “Mẹ tôi đã dành cả đời để mang ánh sáng cho người khác. Chúng tôi – những người con – sẽ tiếp tục hành trình ấy, không chỉ bằng đôi tay của một bác sĩ, mà còn bằng tâm huyết của những người mong muốn thay đổi y tế địa phương.” Và quả thật, họ đã làm được.
Ngọn lửa không bao giờ tắt
Ngày 27/2 năm nay, khi bệnh viện tổ chức lễ tri ân các y bác sĩ, bác sĩ Linh ngồi lặng lẽ nhìn hai người con của mình trên sân khấu. Trong ánh mắt bà không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự xúc động – bởi bà biết rằng, ngọn lửa mà bà thắp lên ngày nào, giờ đây đang cháy rực rỡ hơn bao giờ hết. Ba thế hệ, ba con người, nhưng cùng một lý tưởng: đem lại ánh sáng cho những đôi mắt, trao hy vọng cho những cuộc đời.
Câu chuyện của gia đình bác sĩ Linh không chỉ là câu chuyện về nghề y, mà còn là câu chuyện về tình yêu gia đình, sự kế thừa và lòng tận tụy không bao giờ phai nhạt. Và trong từng đôi mắt sáng lên sau những ca phẫu thuật thành công, không chỉ có ánh sáng của thị lực, mà còn có ánh sáng của những trái tim đã dành cả đời để phụng sự. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, xin tri ân những người thầy thuốc – những “người giữ lửa” trong hành trình bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Bệnh viện mắt Bình Thuận: Đại lộ Lê Duẩn, Phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.
Số điện thoại: (0252) 3 666 115
Website: https://benhvienmatbinhthuan.vn/