Tình yêu có lý lẽ riêng

Đời sống - Ngày đăng : 05:18, 02/05/2025

Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền được hưởng hạnh phúc nếu tìm được đúng người, đúng thời điểm. Bởi hạnh phúc của bản thân không nằm trong tay người khác, mà nằm trong tim mỗi người...

Chị đã từng đau khổ, héo mòn tưởng như chết đi sống lại khi anh gặp tai nạn qua đời. Nơi đất khách quê người, nay chồng là chỗ dựa duy nhất không còn bên cạnh, khiến người góa phụ tuổi 40 chếnh choáng nhiều tháng trời. Nhờ có tình thương của những người bạn hàng và công việc buôn bán thuận buồm xuôi gió, nỗi đau ấy dần nguôi ngoai, vực chị dậy để tiếp tục nuôi hai đứa con thơ. Thậm chí sau đó, nhiều người mai mối, se duyên cho chị đi bước nữa để đỡ đần công việc và có người bầu bạn sớm hôm, nhưng chị đều từ chối.

tu-van-tinh-yeu-tuoi-gia-image-01.png

Chị cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của mọi người dành cho ba mẹ con, nhưng bao nhiêu nỗi sợ bủa lấy, như không biết người mới có thương mình thật lòng không, đặc biệt người ấy có thực sự là chỗ dựa, là người cha của các con... Cho đến một ngày, chị gặp anh - người bạn làm chung công trình xây dựng với chồng chị nhiều năm về trước. “Có lẽ là cái duyên, cái số”, chị giãi bày. Nhiều tháng liền chị đã chú ý quan sát thái độ của anh với chị và cả với con mình. Chị cảm nhận đó là tình cảm thật lòng của một người đàn ông từng trải sau gần 15 năm một mình bươn chải và cảnh gà trống nuôi con. Cho đến nay, khi con của anh đứa đã có việc làm, đứa đang học nghề, còn anh đã bước sang tuổi 54, mới quyết định tìm lại hạnh phúc riêng. Điều quý nữa là anh luôn sẵn sàng mở lòng đón các con chị và coi chúng như con mình.

Anh chị không còn trẻ, chỉ như “rổ rá cạp lại”, nhưng đã về chung mái nhà là đã xác định phải thấu hiểu lẫn nhau, phải nhìn vào những điểm tốt của nhau, không vì hào nhoáng của gia đình người khác để rồi so đo với hạnh phúc của mình. Cũng như thẳng thắn thừa nhận nếu vì sự hoàn mỹ như mong muốn thì đã không chọn nhau.

Con cái rồi cũng lớn, rồi chúng cũng sẽ rời xa gia đình để sống cuộc đời của chúng. Nhìn chị kể về chồng với ánh mắt hạnh phúc, tôi không khỏi vui lây. Bất chợt thấy rằng, phụ nữ dù là ai, thành công hay thất bại thì vẫn luôn cần một gia đình, một bờ vai, một người chia sẻ. Trái tim dẫu mạnh mẽ hay yếu mềm vẫn luôn cần được yêu thương. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền được hưởng hạnh phúc nếu tìm được đúng người, đúng thời điểm.

THỤC ANH