Chuyện của những người được nhận nhà nghĩa tình

Xã hội - Ngày đăng : 05:42, 16/06/2025

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh, hàng trăm ngôi nhà mới được xây dựng ở các địa phương. Trong đó ngoài nguồn ngân sách còn có nguồn huy động từ mạnh thường quân, các công ty, đơn vị hỗ trợ để chung tay xây, sửa nhà cho những hộ khó khăn...

Trong căn nhà mới khang trang, bà Huỳnh Thị Kim Hoa, hội viên Hội Cựu TNXP ở thôn Bình Sơn, xã Bình Tân (Bắc Bình) năm nay đã 78 tuổi vui mừng vì được xã hỗ trợ một phần kinh phí và mạnh thường quân hỗ trợ để sửa lại căn nhà dột nát của mình. Bà Hoa vốn bị bệnh nhiều năm nay, sức khỏe rất yếu nhưng phải ở với người con bị khuyết tật và 1 người cháu bị bệnh. Cuộc sống rất khó khăn bởi trong nhà chỉ có 1 lao động chính, bà Hoa tuổi cao có thời điểm bệnh nằm liệt giường dài ngày. Cách đây chừng 3 tháng, khi bà Vũ Thị Ngọc Liên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP tỉnh đến thăm thấy hoàn cảnh khó khăn của đồng đội bà khá xót xa, khi hỏi về hoàn cảnh “Ăn uống còn thiếu huống chi nói đến sửa nhà...” - bà Hoa nói trong nước mắt.

img_20250615_133205.jpg

Chứng kiến cảnh khó của đồng đội mình, bà Liên đã trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Ẩn – Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức kêu gọi mạnh thường quân đóng góp để xây nhà cho bà Hoa... Chỉ trong vòng 10 ngày, sau khi làm việc với thôn Bình Sơn, UBND xã Bình Tân anh Ẩn đã kêu gọi được hơn 35 triệu đồng cùng số tiền UBND xã Bình Tân để hỗ trợ sửa nhà cho bà Hoa... Trước đó, chị Bờ Rông Thị Hách, người dân tộc Rắc Lây ở thôn 1, xã La Dạ, Hàm Thuận Bắc là TNXP kháng chiến chống Mỹ, nhiều năm liền là hộ nghèo nên căn nhà ọp ẹp chưa được sửa sang. Bà K’Thị Hết ở xã Đông Giang thì căn nhà mưa dột trước dột sau, nắng thì nóng không chịu nổi, khi biết hoàn cảnh của chị Hách và bà Hết, thông qua UBND xã, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu TNXP tỉnh đã huy động các doanh nghiệp, cá nhân đóng góp ủng hộ mỗi hộ 50 triệu đồng để làm nhà mới. Nhận được căn nhà mới, chị Bờ Rông Thị Hách vui trong nước mắt: Bản thân tôi biết nhiều hộ còn nghèo hơn gia đình mình nên không đòi hỏi gì, nhưng UBND xã và các đồng chí trong Hội Cựu TNXP biết hoàn cảnh nên đã hỗ trợ cho tôi có căn nhà mới để che nắng, che mưa, tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước đã giúp cho gia đình tôi và những hộ khó khăn về nhà ở...

Đó là 3 trong hàng trăm căn nhà tình nghĩa, tình thương ở trên mảnh đất Bình Thuận được xây dựng bằng sự chung tay góp sức, tiền của Nhà nước và mạnh thường quân để người nghèo không bị phía sau. Những ngôi nhà mới thực sự làm ấm lòng người nghèo, người khó khăn về nhà ở. Tu sĩ Thích Trung Tấn ở khu phố Suối Nước, Mũi Né là một trong những người thường xuyên đóng góp tiền để xây nhà khi có lời kêu gọi từ Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Không chỉ bản thân tôi mà nhiều doanh nghiệp, cá nhân sẵn sàng đóng góp tiền của để hỗ trợ phần nào cho những người còn ở nhà tạm, dột nát có nơi ở đàng hoàng nhằm ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế, tiến tới xây dựng nông thôn mới bền vững...”.

Nhị Thiên