Báo Bình Thuận – mãi là ngôi nhà thân thương
Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:50, 30/06/2025
Chỉ 1 ngày nữa thôi, cái tên “Báo Bình Thuận” – dòng măng-sét thân quen suốt gần nửa thế kỷ sẽ chính thức khép lại. Sau 49 năm đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận, tờ báo sẽ sáp nhập cùng với các cơ quan báo chí của hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông để hình thành một cơ quan báo chí mới – Báo và PTTH Lâm Đồng. Một chương mới đang được mở ra, nhưng với những người từng gắn bó với Báo Bình Thuận, nơi đây vẫn sẽ mãi là ngôi nhà thứ hai, là nơi lưu giữ cả một thời thanh xuân sôi nổi và trọn vẹn niềm tin yêu với nghề báo.



Tôi về công tác tại Báo Bình Thuận từ tháng 10/2007. Những ngày đầu chập chững bước vào nghề, được các anh chị đi trước tận tình chỉ dẫn, tôi đã học được không chỉ kỹ năng làm báo mà còn là đạo đức và tinh thần trách nhiệm của người cầm bút. Bài học đầu tiên tôi khắc ghi là lời nhắc của nhà báo Phương Đại: “Ngòi bút nhà báo cũng sắc như dao”. Viết một dòng chữ thôi cũng có thể ảnh hưởng đến dư luận, số phận của nhân vật và cả tâm lý người đọc, do vậy khi viết bất kỳ đề tài hay sự kiện gì cũng phải cân nhắc nhiều phía. Với nhà báo Phương Đại, nghề báo không cho phép sự dễ dãi, ngay cả trong từng câu hay dấu chấm, dấu phẩy. Chính nhờ sự rèn giũa kỹ lưỡng ấy mà những lớp phóng viên sau này trưởng thành rất nhanh, viết chắc tay, lập luận sắc bén nhưng vẫn ngắn gọn, dễ hiểu.


.jpeg)
.jpeg)
Tôi cũng học được từ nhà báo Đặng Dũng phong cách viết chính luận sâu sắc. Với một lối viết không dài dòng, không khoa trương nhưng đủ sức nặng để định hướng, phản biện và góp ý một cách chân thành cho lãnh đạo tỉnh qua các chuyên mục “Vấn đề và sự kiện”, “Tiêu điểm”, hay “Theo dòng thời sự”. Đó là những bài viết không chỉ đơn thuần đưa tin mà còn góp phần giúp bạn đọc nhận diện vấn đề, tạo nên thương hiệu riêng cho Báo Bình Thuận trong lòng độc giả địa phương.
.jpeg)

18 năm gắn bó với Báo Bình Thuận, tôi cũng may mắn được làm việc với 3 đời Tổng Biên tập – cô Trần Thị Thái Hòa, chú Lê Hồng Văn và anh Lê Huy Toàn. Mỗi người một cách điều hành khác nhau, mỗi giai đoạn những khó khăn riêng, nhưng điểm chung là những người đứng đầu ấy luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, tạo điều kiện để mọi người phát huy sở trường với nghề.


Giữa những áp lực ngày càng tăng của nghề báo trong thời đại thông tin số, tình cảm gắn bó giữa đồng nghiệp với nhau, những chuyến đi dã ngoại dịp 21/6, 8/3, hay 27/10 (Ngày thành lập Báo Bình Thuận), những giờ phút bên nhau cười đùa rôm rả… sẽ mãi là những kỷ niệm không phai. Đó không chỉ là công việc, mà còn là một phần ký ức thanh xuân của rất nhiều người làm việc tại Báo Bình Thuận.

Ngày mai, dù Báo Bình Thuận chính thức khép lại một hành trình, nhưng không khép lại tình cảm. Dù bước sang giai đoạn mới, dù cái tên thay đổi nhưng tình yêu với nghề, với đồng nghiệp và với mảnh đất Bình Thuận vẫn còn đó. Xin được nói lời tạm biệt, nhưng không phải là chia ly. Tạm biệt nhé, Báo Bình Thuận – mãi là ngôi nhà thân thương của chúng tôi!
