Tiếng ếch đồng

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 12:04, 09/10/2016

BTO- Hồi còn nhỏ, mỗi lần mưa đầu mùa đến là tôi thấy rất nhiều người trong xóm chuẩn bị đèn pin, giỏ để tối mà ra đồng bắt ếch. Người nói thịt ếch ngon như thịt gà nên rất nhiều người thích các món ăn làm từ ếch. Ếch sống ngoài tự nhiên nên nó to thịt chắc. Không biết mùa nắng nó sống ở đâu vậy mà sau vài cây mưa là nghe ếch hát vang rộn rã ngoài ruộng.

Sau cơn mưa chiều, đêm đến nhìn từ nhà ra đồng thấy đủ kiểu đèn pha đi soi ếch. Tiếng ếch ộp ộp, rồi nhảy ra từ các hang dưới bờ ruộng vậy người ta bắt cho vào giỏ. Có người đi chừng vài tiếng đồng hồ là đem về cả giỏ nặng đến 3-4 kg. Cái chợ quê đầu mùa mưa cũng đủ sản vật quê nhất là cá đồng, ếch cột lại từng chùm, chúng còn sống tươi rói nên chẳng mấy chốc người ta cũng mua hết.

Ở quê, mùa mưa thật thích, lũ trẻ chúng tôi tha hồ tắm mưa, bọn trẻ chăn bò chăn trâu thì đi bắt cá, cua đồng… đêm đêm người lớn đi soi cá, soi ếch… Cuộc sống êm đềm nhưng có bao là kỷ niệm vui tươi của tuổi thơ. Rồi lớn lên tôi ra thành phố học, mấy năm trời không còn được thưởng thức cái cuộc sống êm ả đầy yêu thương nữa, nên tự nhiên thấy nhớ vô cùng.  Quay lại quê xưa làm việc, với bao tất bật của cuộc sống hằng ngày cũng ít khi để ý đến những  gì cứ thay đổi từng ngày của quê hương. Cơn mưa chiều nay đổ xuống, ngồi ngắm cảnh vật xung quanh tự nhiên tôi nhớ đủ thứ kỷ niệm tuổi thơ, nhớ tiếng ếch ồm ộp ngày xưa, giờ sao không còn nghe thấy. Làng quê phát triển, ruộng đồng cũng thay đổi, đất rộng ruộng sâu .. đã dần thu hẹp nhường chỗ cho nhà cửa, đường sá mở mang, khu công nghiệp mọc lên….

Cuộc sống làng quê thay đổi,  mọi thứ thay đổi nhanh quá. Cơn mưa chiều ào qua, làm tôi cứ bâng khuâng nhớ tiếng ếch đồng ồm ộp của ngày xưa…

Nguyễn Văn Kỷ