“Cầu tràn Tà Ren”

Đời sống - Ngày đăng : 10:01, 07/10/2016

BT - Con suối Tà Ren từ thượng nguồn về đến Măng Tố (Tánh Linh) dài hơn 20km, nước trong xanh. Bình thường dòng chảy không lớn, nhưng hễ có mưa đầu nguồn thì suối Tà Ren trở nên hung hãn vô cùng, nước chảy xiết chẳng ai dám lội qua. Vì thế mà cứ đến mùa mưa hàng trăm hộ dân xã Măng Tố gặp trở ngại trong việc đi lại và vận chuyển nông sản. Đầu năm 2016 được sự ủng hộ của huyện Tánh Linh, xã Măng Tố đề xuất xây cầu tràn bê tông bắc qua suối Tà Ren. Thế rồi, cầu tràn được thiết kế ngay trên con đường mòn người dân qua lại con suối bao đời nay. Cầu dài hơn 40m,  rộng 6m, kinh phí xây dựng hơn 3,5 tỷ đồng từ các nguồn vốn... Anh Bùi Phương Hùng, Chủ tịch UBND xã Măng Tố cho hay: “Tháng 4, cầu được khánh thành. Bà con phấn khởi lắm, vì mưa gió gì cũng đi lại và vận chuyển nông sản được. Phía chân hạ lưu cầu tràn là một thác nhân tạo, trở thành bãi tắm của bà con, trông rất đẹp mắt. Nhiều đoàn khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tà Pao đều ghé lại cầu tràn Tà Ren - Măng Tố để chụp ảnh”.
         
   

         

            Cầu tràn Tà Ren tạo thác phía hạ lưu cầu.

Không dừng lại ở cầu Tràn,  trong tháng 8 vừa qua, xã Măng Tố còn khởi công xây dựng 30m kè tại hạ lưu cầu tràn để bờ suối không bị sạt lở. Đồng thời, xây 700m kè tại khu vực khu dân cư đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để tránh sạt lở với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Có thể nói, cầu tràn Tà Ren  đã đáp ứng đời sống dân sinh, mở ra một điểm tham quan mới ở xã miền núi Măng Tố.

Nhật Bảo