Tánh Linh: Hồ bơi đón khách “nhí”

Thể thao - Ngày đăng : 10:08, 06/05/2016

BT - Đối với học sinh tiểu học và THCS, mùa hè là dịp nghỉ ngơi sau nhiều tháng liền miệt mài học tập…

Vui chơi, tắm mát mùa hè…

Nắm bắt nhu cầu cần học bơi của học sinh trong dịp hè nên mấy năm trước đây huyện Tánh Linh đã xây hồ bơi tại sân vận động, tuyển nhân viên  biết nghiệp vụ để quản lý hồ, tổ chức cho trẻ học bơi, vui chơi. Hai tháng trước đây, hồ được tu sửa và mở cửa trở lại, đặc biệt đông khách trong mấy ngày lễ lớn (30/4 - 1/5). Cùng với hồ bơi  của huyện, một cá nhân khác là ông Huỳnh Trần Ngọc Thạch ở thôn Lạc Tín, thị trấn Lạc Tánh cũng bỏ ra số tiền hơn 800 triệu đồng để xây hồ bơi. Hồ bơi có diện tích khoảng 100m2 được xây phía sau vườn rộng, thoáng mát, kết hợp café sân vườn nên lượng khách hàng ngày ổn định. Mỗi lượt tắm là 10.000 đồng, thuê áo phao là 5.000 đồng, không hạn chế thời gian. Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, lượng khách tăng vọt, không kém hồ bơi ở sân vận động.

         

Chúng tôi đến hồ bơi của huyện Tánh Linh lúc đã hơn 15 giờ chiều nhưng trời vẫn  nóng. Dưới làn nước xanh, hàng trăm em nhỏ đang vui đùa thỏa thích, trong khi bên trên  hồ, các mẹ, các chị trông theo con em mình đang bơi với nụ cười rạng rỡ.

 Chị Trần Thị Kim Thoa ở xã Đức Thuận gần đó cho hay: Cả nhà chị 4 người, đến hồ thường xuyên. Trước là  bơi, sau đó dạy cho con bơi. Ngoài việc bơi, học bơi, khi mệt các cháu có thể tìm đến căn tin nhỏ  bên cạnh hồ để  thưởng thức các món xiên que, các loại kem mà hầu như mọi khách nhí đều ưa thích. Bất ngờ tại hồ bơi của huyện, tôi gặp cậu học trò Vũ Đình Đại lớp 12A1. Nhận ra cô giáo, Đại chạy đến chào. Đại cho biết: 4 ngày nghỉ lễ em đi làm thêm, phụ mẹ tiền ôn thi THPT quốc gia sắp tới. Ngày lễ, Đại được trả công 150.000 đồng/ngày, được bao ăn 2 bữa (trưa và chiều). 22 giờ đêm, Đại mới từ chỗ làm về nhà. Nghe chuyện, tôi ái ngại cho Đại vì năm này là năm thi của em. Em cần thời gian ôn luyện. Đại cười tươi, nói như phân bua: “Không vất vả lắm đâu cô. Ngày lễ, khách đông nên hơi mệt, nhưng rất vui cô ạ vì em có thêm những trải nghiệm”. Chúng tôi cũng đến thăm hồ bơi của anh Huỳnh Trần Ngọc Thạch. Đã gần 16 giờ, nhưng  các cháu nhỏ và người đi bơi vẫn tiếp tục vào.

Làm một cuộc trò chuyện ngắn với hàng chục khách “nhí”, thật bất ngờ khi câu trả lời đều giống nhau và  khó kìm được tiếng cười vì sự so sánh hồn nhiên của con trẻ: “Con thích tắm hồ bơi hơn là tắm biển và tắm… hồ tắm ở nhà!”; “tắm biển lạnh lắm và nó mặn nữa, phải tắm lại nước ngọt vì cát không hà... Nhưng mà con cũng thích được tắm biển, hơn là không được tắm… gì!”.

Anh Huỳnh Trần Ngọc Thạch đứng gần đó  góp vào câu chuyện của chúng tôi, lý do anh mở  hồ bơi: “Tôi nghĩ  ở Việt Nam, tỷ lệ trẻ biết bơi  vẫn đang là con số khiêm tốn, khi mà việc học bơi, dạy bơi ở trẻ chỉ mới dừng lại ở mức độ tự phát. Trẻ học bơi hoặc biết bơi, chủ yếu từ cha mẹ, anh chị em hoặc bạn bè. Vì vậy, dạy bơi để rèn luyện sức khỏe và chủ động phòng tránh đuối nước cho trẻ là việc làm cấp thiết hiện nay, khi mà tỷ lệ trẻ tử vong vì tai nạn đuối nước trên cả nước còn quá cao, nhất là vào dịp hè. Đó là lý do mà tôi mở hồ bơi để cho các cháu trong huyện nhà có chỗ học bơi, rèn luyện bơi. Một khi các cháu bơi thành thạo  thì sẽ ít lo sợ bị đuối nước. Mùa hè đang tới hãy để trẻ có được những ngày hè vui, khỏe, an toàn, đắm mình trong làn nước xanh với niềm thích thú”.

Từ chuyện hồ bơi, nghĩ đến việc học bơi…

 Câu chuyện của ông chủ hồ bơi gợi lên vấn đề cần phải dạy bơi, tổ chức cho trẻ học bơi.  Bởi việc  biết bơi không chỉ giúp cho trẻ tự tin, mà còn giảm thiểu đuối nước. Muốn thế cần phải xây dựng thành phong trào trong học đường và ngoài xã hội. Ở nơi nào có điều kiện mở hồ bơi thì chính quyền nên tạo điều kiện thuận lợi cho dân mở, bởi đây là loại hình kinh doanh mang tính dịch vụ xã hội. Với Đoàn thanh niên, lâu nay đã mở nhiều phong trào về nguồn, giúp dân xây dựng nông thôn mới… thì với sức mạnh của lực lượng thanh niên cũng nên phối hợp với các trung tâm văn hóa, mở các cuộc thi bơi cho các lứa tuổi thì phong trào học bơi, rèn luyện bơi sẽ dâng cao và qua đó nhiều em nhỏ có thể biết bơi…

Võ Thị Bích Phượng