Người “vác tù và”... U30

Xã hội - Ngày đăng : 09:20, 02/05/2018

BT- “Hiếm có đảng viên trẻ nào xông xáo, nhiệt tình, làm được việc và được dân mến như Đào Minh Huy”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết Lê Quang Hiển đã nhận xét như vậy, trước khi giới thiệu cho chúng tôi về khu phố trưởng sinh năm 1985 này.
                
   Anh Đào Minh Huy.

Nhiệm vụ “vác tù và”

10 giờ đêm, tiếng điện thoại reo, đầu dây bên kia giọng gấp gáp, đầy lo lắng: “Hiện có một nhóm thanh niên đang tụ tập trên tuyến đường Lê Hồng Phong có dấu hiệu gây rối an ninh trật tự, yêu cầu khu phố trưởng tới ngay!”. Bỏ dở công việc nhà, khoác vội chiếc áo, khu phố trưởng Đào Minh Huy triệu tập thêm các thành viên trong đội tự vệ khu phố nhanh chóng đến hiện trường. Mọi việc diễn ra nhanh, dứt khoát và chỉ trong vòng 15 phút mọi mâu thuẫn của nhóm thanh niên đã được hóa giải, ai về nhà nấy.

Đây không phải lần duy nhất tiếng điện thoại reo trong đêm, gần 10 năm gắn bó với nhiệm vụ khu phố trưởng khu phố 4 (phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết), đội trưởng đội tự vệ khu phố và 5 năm làm phó bí thư chi bộ, dường như anh Huy và các thành viên trong tổ quen với tác phong “sẵn sàng”. “Ai ở vị trí của tôi cũng làm thế thôi”, anh Huy khiêm tốn nhắc lại nhiều lần câu nói đó với chúng tôi trong suốt buổi trò chuyện.

Nhưng không thể không khâm phục anh Đào Minh Huy đã dành trọn sức trẻ cho công việc khu phố. “Nhiều người quan niệm công việc của trưởng khu phố chỉ dành cho người lớn tuổi, có uy tín, hơn nữa việc “vác tù và” cũng không có gì hấp dẫn với người trẻ, còn tôi lúc đó mới 23 tuổi. Tôi cũng từng nghĩ công việc này có quá sức với một bí thư chi đoàn thanh niên khu phố lúc ấy như mình? Thêm nữa bản thân đang có công việc ổn định tại một resort ở Thuận Quý (Hàm Thuận Nam), là trụ cột chính của gia đình, nếu đảm nhận phải nghỉ hẳn công việc… Bao suy nghĩ cứ bủa vây, nhưng lúc đêm về, những tâm sự, chia sẻ của các cô chú ở ban điều hành khu phố lại văng vẳng khiến tôi khó ngủ: “Nếu ai cũng hẹp hòi, quên đi lợi ích chung của tập thể, của cộng đồng thì bản thân liệu có thực sự thoải mái, hạnh phúc”, anh Huy chia sẻ. Tháng 10/2008 anh Đào Minh Huy trúng cử khu phố trưởng và đảm nhiệm cho đến nay.  

Được dân tin yêu

Mấy ngày cuối tháng 4 trời khá oi nồng, ở xứ biển này hễ lặng gió là y như ngồi gần bếp lửa, bởi thế nhắc đến chuyện họp hành vào ban đêm là nhiều người lắc đầu nguầy nguậy. Vậy mà tại hội trường khu phố 4, phường Phú Trinh vẫn chật kín người, cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Các nội dung về thu thuế đất, các loại quỹ, công tác giải tỏa thực hiện tuyến đường Lê Duẩn, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ 30/4, 1/5 được triển khai và nhận được đa số đồng tình của người dân, với quyết tâm hoàn thành công việc trong tháng 5/2018. 

Công tác tổ chức cuộc họp và điều hành trơn tru một phần nhờ sự chuẩn bị chu đáo các nội dung, mà như anh Huy nói “lâu rồi thành quen”, khác hẳn thời gian đầu tiếp cận nhiệm vụ. “Ngày trước đứng trước hàng trăm hộ dân toàn là những người đáng tuổi cha, chú để phát biểu, điều hành luôn có cảm giác hồi hộp, bối rối. Nhưng được sự chỉ bảo của các thành viên trong chi bộ, ban điều hành khu phố tôi đã sớm khắc phục để không phụ sự tin tưởng của bà con”. Thêm vinh dự khi năm 2010 anh được đứng vào hàng ngũ của Đảng, không lâu sau đảm trách Phó bí thư chi bộ khu phố. Thế là công việc cứ cuốn lấy, vậy mà từ nhiệm vụ  thành viên HĐND phường, đội trưởng đội tự vệ khu phố hay Phó ban quản lý chợ Phường vẫn thấy anh làm tròn.

Khu phố 4, phường Phú Trinh hiện có 302 hộ, 1.115 nhân khẩu, kinh tế người dân chủ yếu dựa vào buôn bán nhỏ, số ít làm công nhân, lao động tự do, cán bộ, hưu trí. Trên địa bàn có 2 đơn vị nhà nước, có chợ Phường nằm trên nút giao thông quan trọng, gần 3 trường học, vào giờ cao điểm dễ xảy ra ùn tắc, vì vậy công việc khá áp lực đối với anh Đào Minh Huy. Nhớ không biết bao lần anh em trong đội tự vệ tới từng hộ kinh doanh hải sản ở mặt đường Lê Hồng Phòng nhắc nhở, tuyên truyền để họ nắm bắt chủ trương của TP. Phan Thiết, của phường về lập lại trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng đường buôn bán. Rồi vận động tiểu thương cam kết buôn bán đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện, đúng giá. Hôm lại tham gia hòa giải giữa các hộ do tranh chấp lối đi, đổ nước thải ra đường... Với vốn kiến thức pháp luật được học và tự nghiên cứu, anh Huy đã giải đáp tường tận nhiều thắc mắc, nói chuyện nhẹ nhàng, mong mỗi người nhịn nhau một chút để hóa giải mâu thuẫn, tranh chấp sao cho êm thắm tình làng nghĩa xóm.

Làm khu phố trưởng, phó bí thư chi bộ khu phố, cũng có nghĩa là phải nắm rõ vị trí từng hộ, hoàn cảnh từng nhà, biến động từng nhân khẩu. Anh Huy chia sẻ: Phải mất gần 1 năm sau khi lên sơ đồ vị trí hộ dân cư tôi mới thuộc, mới nắm được hoàn cảnh của từng người dân. Đúng là “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, cuối năm 2017, hệ thống cống thoát nước hẻm 38 - 40 Lương Ngọc Quyến dài hơn 100m hoàn thành, đây là công trình do người dân 3 khu khố 2, 4, 5 đóng góp, sẽ khắc phục dứt điểm tình trạng ngập úng trong trong mùa mưa năm nay. Không chỉ 11 hộ dân dọc tuyến đường vui mừng mà chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc đang ánh lên trên đôi mắt của người cán bộ trẻ. 

Bố là tất cả...

Sau một ngày làm việc, mới bước vào nhà cậu con trai 4 tuổi đã sà vào lòng hôn lấy hôn để lên má, lên trán, lên tóc rồi cứ quấn lấy chân ba. Căn nhà nhỏ còn thơm mùi sơn mới dù không có tiện nghi, đồ dùng đắt tiền nhưng vẫn rôm rả tiếng nói cười khi nghe cháu bé hát, chia sẻ chuyện học ở trường. Hai vợ chồng anh Huy tranh thủ sắp, ủ các bịch sữa chua để kịp ngày mai bỏ mối cho khách.

Thấy chồng vất vả, nhưng vì công việc chung và được nhiều người dân trong khu phố tin yêu nên chị Minh Thơ luôn động viên anh hoàn thành tốt công việc. “Đảm trách công việc của khu phố, cộng các khoản phụ cấp mỗi tháng chỉ được  2,5 triệu đồng, vì thế lần lữa mãi không thể sửa được căn nhà vốn đã thấp, cũ. Cũng may có thêm khoản tiền hưu của mẹ, công việc ở tiệm nail của vợ, rồi hàng ngày bỏ hàng cho các tiệm tạp hóa mới tạm đủ, cuối năm rồi đã sửa được nhà”, anh Huy cười hiền nói.

   Bóng chiều đã chiếm lấy góc sân trước nhà, ra về nhưng giọng cháu bé 4 tuổi con trai anh Huy vẫn còn lanh lảnh sau lưng chúng tôi: “Bố là tất cả, bố ơi bố ơi/Nhưng lúc bố mệt, bố là bố thôi!”.

Thùy Linh