Sức quyến rũ từ những đồi cát

Du lịch - Ngày đăng : 10:48, 16/01/2022

BX- Bình Thuận được thiên nhiên ban tặng một vẻ đẹp hùng vĩ, hiếm có về địa hình đồi cát và cồn cát ven biển như những “tiểu sa mạc”. Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm trên những vùng cát trắng, cát hồng.
doi-cat.jpg
Đồi cát Mũi Né thu hút các nhiếp ảnh gia.

Nếu như đồi cát bay Mũi Né với những dải cát hồng khổng lồ luôn thay đổi hình dáng theo chiều gió, thời tiết thích hợp cho những người yêu thích các hoạt động trải nghiệm ngoài trời, leo đồi, trượt cát thì đồi Trinh Nữ với những dải cát trắng phau, kéo dài lại thích hợp với những loại hình du lịch độc đáo, mới lạ như: Cưỡi lạc đà ngắm hoàng hôn trên “tiểu sa mạc”, hay chạy xe jeep, đua xe địa hình trên triền cát trắng…

Trải nghiệm trên những đồi cát này du khách dễ dàng liên tưởng tới vùng sa mạc Sahara ở châu Phi khô cằn, bốn bề là cát hoang vu. Vì thế, tạo nên những cảnh quan vô cùng độc đáo, thu hút nhiều du khách quốc tế, các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà thơ, nhiếp ảnh gia đến để sáng tác.

dsc_7971.jpg

Ông Lee Joo Yun, chuyên gia Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi nghe và biết về những đồi cát nổi tiếng tại Bình Thuận từ lâu, nhưng nay mới có dịp được trải nghiệm và khám phá. Buổi sáng đứng trên đồi cát ngắm mặt trời mọc, mặt biển thì tuyệt đẹp và cảm giác thật sảng khoái”.

doi-cat-1.jpg
Thú vị với trò trượt cát.

Không chỉ là điểm đến, những đồi cát này từ lâu đã trở thành nguồn nguyên liệu vô tận để các nghệ nhân, nghệ sĩ tạo ra những bức tranh màu sắc tự nhiên, đẹp mắt và trở thành sản phẩm lưu niệm đặc trưng cho du lịch Bình Thuận. Chị Lê Thị Ngọc, Công ty TNHH Tranh cát Phi Long (TP. Phan Thiết) cho biết: “Du khách rất thích thú khi được biết đến bộ môn nghệ thuật tranh cát. Nhiều người đến Bình Thuận tham quan, nghỉ dưỡng đã chọn những bức tranh cát làm quà tặng người thân, bạn bè…”.

doi-cat-1-(1).jpg

Đình Hòa