Một học sinh bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển

Đời sống - Ngày đăng : 11:26, 12/07/2022

BTO - Một em học sinh nghèo từ Bình Định vào Đồng Nai thăm người thân rồi theo người quen ra Bình Thuận chơi, trong khi đi tắm biển đã bị sóng cuốn mất tích.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 16 giờ 30 ngày 11/7 tại bãi biển thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân (thường gọi xóm 9 nhà).

Thời điểm này có 3 người lớn và một thiếu niên tên Tôn Minh N (SN 2005, ngụ xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, Bình Định) ra tắm biển lúc đang có sóng lớn. Một lúc sau 3 người lớn chạy lên bờ tri hô cầu cứu, cho biết em N đã bị sóng cuốn ra xa.

Nghe tiếng tri hô, hàng chục người dân dùng thúng chèo ra tìm kiếm, sau đó dùng lưới rùng giăng bao một diện tích mặt biển để kéo tìm.

c8c2556814d8d7868ec9.jpg
 Bãi biển nơi nạn nhân tắm bị sóng cuốn mất tích

Cuộc tìm kiếm đến hơn 18 giờ cùng ngày nhưng không có kết quả. Do trời tối nên việc tìm kiếm nạn nhân phải dừng lại.

Sáng 12/7, người dân trong xóm biển và thợ lặn tiếp tục cuộc tìm kiếm dọc bờ biển Hàm Tân – La Gi.

Được biết, em Nghĩa là học sinh lớp 11, quê Bình Định có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, em vào Đồng Nai theo người quen làm nghề lót bạt hồ tôm, ra xã Sơn Mỹ, Hàm Tân chơi được 3 ngày thì gặp nạn.

Lê Long