Tàu cá mất liên lạc trên biển: Người thân ngóng chờ tin

Đời sống - Ngày đăng : 16:29, 17/07/2022

Đã gần 10 ngày trôi qua, kể từ khi tin dữ về con tàu chở 15 lao động bị mất tín hiệu trên biển. Mọi hy vọng càng trở nên mong manh, khi lực lượng chức năng và các tàu cá dù nỗ lực tìm kiếm ngày đêm nhưng vẫn chưa có tin tức. Từng khoảnh khắc, những người thân của họ với nỗi đau khôn nguôi, dõi ánh mắt hướng về phía cửa biển xa xăm…

Nỗi lòng người ở lại

Có một điểm chung giữa các gia đình lao động đi trên tàu cá BTh 97478 TS, hầu hết đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Họ đều là lao động chính trong gia đình, đi biển kiếm sống và nuôi vợ con. Một tuần sau ngày con tàu mất liên lạc, chúng tôi tìm đến nhà để động viên người thân của các lao động mất tích. 15 gia đình, đều sống trong những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở khu dân cư sinh sống bằng nghề biển. Căn nhà nhỏ đơn sơ, thiếu thốn, nay lại càng trầm lắng, bởi thiếu vắng đi những nụ cười. Không ai bảo ai, nhưng gia đình nào cũng lập tạm chiếc bàn thờ trước sân, cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với người thân. Hàng ngày, họ cũng không quên ghé  cảng, hướng về cửa biển ngóng chờ tin, dù quá mong manh.

z3569381207515_1567d4c9be62ee5582e7d159e24b901b.jpg
Người thân của thuyền viên trên tàu cá mất liên lạc

Trong số các gia đình có người thân mất tích trên chuyến biển ấy, có lẽ đau đớn nhất là ông Nguyễn Thanh Là (KP 4- Phú Tài), có đến 3 người con trai, cùng một người em ruột đi bạn chung trên con tàu mất liên lạc. Có nỗi đau nào hơn, khi cả 3 người con trai của ông, cùng người em ruột thịt, đã từng thoát chết trong cơn sóng dữ cách đây gần 10 năm, cùng một chủ tàu. Nhưng một lần nữa họ lại phải “sinh nghề tử nghiệp” giữa biển cả  một lần nữa. Mấy người con dâu của ông Là tập trung đông đủ trong căn nhà nhỏ. Ai nấy đều ánh mắt rưng rưng, thương nhớ và ngóng tin tức chồng từ các cơ quan chức năng. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân- vợ thuyền viên Nguyễn Thành La (con trai ông Là) chia sẻ: anh chị có 2 đứa con đang độ 10-12 tuổi. Cuộc sống của cả gia đình, tiền học hành của con cái đều dựa vào từng chuyến biển của chồng. Nay lao động chính của gia đình chưa có tin tức từ biển khơi, càng khiến cả gia đình lâm vào cảnh khốn đốn. Còn nỗi đau nào hơn khi những người đàn ông trong đại gia đình đang ở giữa trùng khơi…

z3569381099163_a31079e25d893595d2a2de3c8844f4fc.jpg
Lãnh đạo UBND TP. Phan Thiết đến thăm hỏi gia đình chị Đàm Thị Ngọc Hiệp

Cùng chung tâm trạng buồn lo và nỗi lòng đau đáu về khơi xa, vợ thuyền viên Lê Văn Dũng là chị Đàm Thị Ngọc Hiệp, ở KP8, P. Đức Nghĩa cũng thuộc gia đình khó khăn. Vợ chồng chị đang sinh sống ở nhà ngoại. Khuôn mặt ngấn lệ, chị Hiệp cảm động khi nhận được những lời thăm hỏi, động viên của chính quyền địa phương và mạnh thường quân. Chia sẻ với chúng tôi, chị Hiệp cho biết chồng mình theo chủ tàu cá BTh 97478 TS đi biển 2 năm nay, không ngờ…- Chị Hiệp bỏ dở câu nói, giọng nghẹn ngào.

Không nguôi hy vọng

Tin dữ ập đến với 15 hộ gia đình thuyền viên, khi sáng sớm ngày 12/7, tin tức từ cơ quan chức năng về vụ tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển, khiến nỗi lo lắng bao trùm ở thành phố biển Phan Thiết. Đồn Biên phòng Thanh Hải là đơn vị nhận được thông tin từ bà Trần Thị Phượng- vợ của chủ tàu, kiêm thuyền trưởng là ông Bùi Văn Toàn (SN 1972, KP 3, phường Phú Tài) trình báo về việc tàu cá BTh 97478 TS, 310CV bị mất liên lạc. Thời điểm mất tín hiệu, tàu cá này có 15 lao động, hành nghề lưới vây rút chì.

z3573323563643_e64933702f7e41c157963b98ef9fb1ee.jpg
Bà Đỗ Thị Say- vợ thuyền viên Trần Thuận Thanh không nguôi hy vọng 

Tàu xuất bến tại Cảng Phan Thiết ngày 21/6/2022, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1. Đến 5 giờ ngày 10/7/2022 trên đường hành trình về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình), cách Phan Thiết khoảng 121 hải lý về hướng Nam. Đáng chú ý, thời tiết trên vùng biển thời điểm đó diễn biến phức tạp, khó lường, thường xuyên có sóng to, gió lớn, ảnh hưởng đến tàu thuyền, ngư dân hoạt động hành nghề đánh bắt hải sản trên biển.

Ông Nguyễn Hùng Tân- Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh cho biết, những ngày qua hiện trường khu vực tìm kiếm cứu nạn đang có các tàu tham gia gồm các tàu biên phòng BP 11.19.01/CN09; Cảnh sát biển 7011; Sar 413 và 8 tàu cá BTh 97636 TS, BTh 99411 TS, BTh 99586 TS, BTh 97579 TS, BTh 96379 TS, BTh 99260 TS, BTh 97222 TS và BTh 97406 TS. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với BĐBP tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo cho các tàu thuyền và ngư dân của địa phương đang hoạt động trên biển tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Trong ngày 16/7, tàu Sar 413 và tàu BP 11.19.01/CN09 đã rời hiện trường về đảo Phú Quý để tiếp nhiên liệu, thực phẩm. Theo ông Tân, tới thời điểm hiện nay, vẫn chưa có thêm thông tin hay phát hiện dấu vết của tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển. Nỗi lo lắng và niềm hy vọng mong manh vẫn đang chất chứa trong lòng của người thân các thuyền viên…

Kiều Hằng