Theo dõi trên

Thanh niên Bình Thuận háo hức lên đường nhập ngũ

12/02/2020, 15:07

BTO- Hòa chung không khí sôi nổi của ngày hội giao, nhận quân diễn ra trên mọi miền đất nước, sáng nay (12/2), hàng ngàn công dân ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ Bình Thuận háo hức lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự Lễ giao, nhận quân tại TP Phan Thiết. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Không khí Lễ Giao Quân tại Tp Phan Thiết

Về nghĩa vụ quân sự, toàn tỉnh có 1.301 tân binh được giao về các đơn vị như: Binh chủng pháo binh, Quân chủng hải quân (vùng 4), Bộ tư lệnh biên phòng; Các đơn vị thuộc quân khu 7: Sư đoàn bộ binh 302, Sư đoàn bộ binh 5, Lữ đoàn công binh 25, Trường bắn quốc gia KV 3, Lữ phòng không 77, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận. Đặc biệt huyện Hàm Thuận Nam có 1 nữ tân binh nhập ngũ Trường quân sự QK7. Huyện đảo Phú Quý có 40 tân binh.

Các tân binh rạng rỡ nụ cười

Ngoài ra còn có hơn 100 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được nâng lên so năm trước với 150 công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và gần 400 thanh niên tình nguyện nhập ngũ.

 

Lưu giữ khoảnh khắc cùng người thân

Tại TP. Phan Thiết và các địa phương khác, ngay từ sáng sớm đã có rất đông người thân của các tân binh đến nơi làm lễ giao quân để tiễn người thân của mình lên đường làm nhiệm vụ. Phần lễ được tổ chức nhanh gọn nhưng vẫn trang trọng và thiêng liêng. Nhiều lực lượng chức năng được huy động làm nhiệm vụ bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự tại nơi tổ chức lễ và giao quân. Lãnh đạo địa phương và các đơn vị đến bắt tay động viên các chiến sĩ lên đường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Bước qua cầu vinh quang

Gương mặt của các thanh niên nhập ngũ đều có chung niềm xúc động, bâng khuâng xen lẫn tự hào vì sắp bước vào môi trường mới .Trong không khí háo hức xen lẫn sự bịn rịn giữa người đi và người ở lại, khoảnh khắc chia tay là giọt nước mắt của những người mẹ vẫy tay dặn dò con mình với nhiều cung bậc cảm xúc.

Những cái vẫy tay tạm biệt

Bước lên xe trong niềm hân hoan, vinh dự

Khoác lên mình màu xanh áo lính, cầm trên tay bó hoa tươi thắm, các tân binh vẫy tay chào mọi người và bước qua cầu vinh quang, sau đó bước lên xe để di chuyển về đơn vị của mình. Những chuyến xe lăn bánh, những cái vẫy tay tạm biệt xa dần, một môi trường mới, một đơn vị mới chào đón tất cả các tân binh với hy vọng về sự trưởng thành, rèn luyện sức khỏe, đạo đức và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Duy Tuấn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh niên Bình Thuận háo hức lên đường nhập ngũ