Qua kiểm tra, hai em phát hiện thấy 3 cọc tiền nằm rải rác trên đường. Nhặt được số tiền trên, cả hai em đã nghĩ ngay đến việc người đánh rơi phải lao động cật lực, rất vất vả mới có được số tiền lớn như vậy, nên đã quyết định đến Công an huyện Đức Linh trình báo và giao nộp số tiền trên để tìm và trao trả lại cho người đánh rơi.
Tại cơ quan công an, hai em đã giao nộp lại toàn bộ số tiền 80 triệu đồng.

Qua tìm hiểu được biết, hoàn cảnh gia đình hai em đều có bố mẹ làm nông, kinh tế không khá giả. Em Nguyễn Đình Quý đang là sinh viên đại học năm thứ 3, em Nguyễn Thế Linh là học sinh lớp 10.
Hành động của hai em thật đáng được tôn vinh, khen thưởng. Đây là tấm gương sáng để mọi người học tập noi theo.