Đoàn chúng tôi xuất phát từ Phan Thiết lúc 7 giờ 30, với lộ trình quốc lộ 28B, qua Đa Mi rồi thẳng tiến Bảo Lộc. Những cung đường đèo uốn lượn quanh co, chiêm ngưỡng cảnh núi rừng khiến cho mọi người quên đi bao lo toan, suy nghĩ. Mùa này khí hậu vùng cao không lạnh như những tháng khác nên sự thoải mái, phấn chấn của các thành viên trong đoàn hiện rõ trên từng khuôn mặt mỗi người.

Sau khi chek in hồ Đa Mi với phong cảnh non thủy hữu tình, chúng tôi đến Bảo Lộc khi trời quá trưa. Sau khi nhận homestay tại vùng ngoại ô của thành phố Bảo Lộc, đoàn ăn trưa và nghỉ ngơi. Bảo Lộc có 1 điểm là biểu tượng thiên nhiên hùng vĩ của Tây Nguyên, là điểm đến không thể bỏ qua khi ghé thăm vùng đất này là thác Đambri. Với độ cao hơn 60 mét, dòng thác cuồn cuộn đổ xuống giữa rừng nguyên sinh xanh thẳm, tạo nên một khung cảnh mê hoặc lòng người. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp vốn có Khu du lịch thác Dambri còn mang đến những trải nghiệm thú vị với máng trượt dài nhất Đông Nam Á.
Thác Đambri nằm ở ngoại ô thành phố Bảo Lộc, được biết đến là thác nước cao nhất tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây được bao bọc bởi khu rừng nguyên sinh hoang sơ, tạo nên vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa thanh bình. Cái tên “Dambri” bắt nguồn từ tiếng K’ho, có nghĩa là “đợi chờ”. Theo truyền thuyết, đây là câu chuyện về tình yêu chung thủy của đôi trai gái người K’ho. Cô gái chờ đợi người yêu bên dòng thác, và nước mắt của cô tạo nên dòng thác Dambri ngày nay. Ý nghĩa này làm tăng thêm nét lãng mạn và huyền bí cho điểm đến đặc biệt này. Nơi đây vừa kỳ vĩ vừa hoành tráng bởi hai dòng thác chính đổ từ trên cao xuống, trắng xóa, thẳng tắp. Để lên đến đỉnh thác, bạn phải vượt qua hơn 138 bậc tam cấp. Con đường chinh phục đỉnh thác nằm dựa vào vách đá cheo leo. Tuy nhiên hiện nay, du khách sau khi xuống chân thác ngắm cảnh, chụp hình kỷ niệm rồi lên lại đỉnh thác bằng thang máy, ai thích khám phá thì men theo lối tam cấp.
Từ điểm đầu khu du lịch, các bậc thang không dẫn khách đi thẳng xuống trực tiếp nơi chân thác, mà rẽ theo lối nhỏ giữa lưng chừng núi. Do đó, bạn có thể nhìn ngắm thác nước từ trên cao, chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của mẹ thiên nhiên.

Du khách đến đây với giá vé trọn gói 250.000 đồng/người; được đi máng trượt, xem phim 7D, đạp vịt trên hồ, đu quay trên không, đi thang máy xuống chân thác… Với cách tính trọn gói như vậy, khách không sử dụng thì sẽ thiệt. Chính vì vậy, khi đã một lần đến đây, ai cũng đều suy nghĩ đi một lần cho biết, kiểu như “thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ”.
Bảo Lộc có thác Dambri hàng năm thu hút khá đông du khách đến thăm, còn Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc ở tỉnh chúng ta cũng có thác Bà và thác Chín Tầng, tuy nhiên sự đầu tư, khai thác lại khác nhau nên việc vì sao khách đến không như nhau là điều dễ hiểu.