Theo dõi trên

Mời anh về Tây Bắc!

22/12/2023, 05:48

Mùa xuân, vùng Tây Bắc trăm hoa đua nở đẹp đến mê hồn. Cảnh đẹp, người đẹp, những câu chuyện tình đẹp mượt mà, lãng mạn, quyến rũ đất trời, lòng người.

Trên biển thành phố Phan Thiết bãi cát vàng – mịn màng - những con sóng uốn lượn xô bờ. Bình Thuận kết thúc mỹ nãn – ấn tượng và thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”. Một thập niên trở lại đây, nhiều người nói đến xanh – biển xanh, trời xanh, đường xanh, công viên xanh, kinh tế xanh, du lịch xanh – môi trường xanh. Tuần lễ kết thúc Năm Du lịch quốc gia 2023 lại du dương trầm bổng, lời mời gọi của những chuyện tình miền Tây Bắc – xanh!

2.jpg
Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023.

Tỉnh Điện Biên tiếp nhận lễ bàn giao Năm Du lịch quốc gia năm 2024, nơi hoa ban, hoa mai rừng, hoa mơ, hoa mận… nở trắng rừng. Trên tuyến quốc lộ 6 đi qua tỉnh Hòa Bình, tỉnh Sơn La tới cánh đồng Mường Thanh: Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ/ Đèo Lũng Lô anh hò chị hát (Tố Hữu), hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu (7/5/1954 – 7/5/2024). Ý nghĩa lịch sử, truyền thống và nhân văn, ý nghĩa thực tiễn của Năm Du lịch quốc gia 2024, mang trong mình nó trách nhiệm lớn lao. Du lịch hướng về cội nguồn, tri ân thế hệ cha anh tô đẹp ngọn cờ “đánh thắng các đế quốc to” của dân tộc ta, nhân dân ta, đất nước của con cháu các vua Hùng bất khuất, kiên trung.

Biển Phan Thiết vang vọng ca khúc “Mời anh về Tây Bắc”, lung linh gợi mở những câu chuyện tình lãng mạn: Hòa vào làn sương mờ/ Vương theo làn mây trắng/ Hoa ban - hoa mai rừng nở bừng muôn sắc xuân/ Miền vùng cao em đây mà/ Gửi yêu thương vào câu ca/ Đem anh người khách lạ từ miền xuôi tới chơi nhà… Mời chàng miền xuôi tới nơi quê hương Tây Bắc/ Có em đón mời/… Mời anh về miền Tây Bắc chúng em …

Và biển Phan Thiết – Bình Thuận kết thúc Năm Du lịch quốc gia 2023 trầm bổng sự mời gọi của nàng thiếu nữ Tây Bắc trong ca khúc “Nhà em ở lưng đồi - Nơi chim rừng thánh thót/ Bầu trời xanh dịu ngọt/ Gió tràn về mênh mang/ Nhà em giữa nắng vàng/ Con suối tràn bờ đá/ Hương rừng thơm mùa hạ/ Đường chiều về quanh co/… Nhà em ở nơi đó/ Chập chờn những giấc mơ/ Nơi dâng trào thương nhớ/ Em về nơi lưng đồi (nhạc Đức Trịnh, thơ Lê Tự Minh).

Út Mũi Né đã không dưới vài chục lần ngược lên Tây Bắc, bởi nơi đó không chỉ có chiến thắng Điện Biên Phủ đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ của 70 năm về trước mà đây còn là vùng đất, vùng núi rừng thật đặc biệt, kỳ thú và sự mời gọi, quyến rũ đến nao lòng. Hà Kim Chi, một thời là Phó Tổng Biên tập báo Điện Biên Phủ và Tổng Biên tập báo Lai Châu kể lại trong một bài bút ký xuân: “Ba vùng Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc núi non trùng điệp, sông núi ngút ngàn, vùng biên ải giàu đẹp phía Bắc Tổ quốc. Tây Bắc có Hòa Bình nối với Mộc Châu - Sơn La, Điện Biên, Lai Châu – điểm nhấn hội tụ văn hóa là Điện Biên – cánh đồng Mường Thanh gạo trắng nước trong, tiềm năng và lợi thế du lịch hoa ban cực lớn – một trong những trụ cột phát triển của kinh tế Tây Bắc”.

Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”, khi các tuyến đường cao tốc rộng mở đón khách bốn phương; nhiều điểm nhấn – sản phẩm du lịch biển và rừng Bình Thuận vào cuộc tăng sự hấp dẫn, lôi cuốn du khách; khi hoạt động du lịch vùng Đông Nam bộ, Nam Trung bộ và cao nguyên được phối hợp, kết nối mạnh mẽ và bài bản hơn; khi du lịch “Hội tụ xanh” được nâng tầm… du lịch vùng cực Nam Trung bộ sau đại dịch Covid-19 hồi phục nhanh, trở thành điểm sáng lung linh, vượt trội đón 8 triệu lượt du khách trong nước, ngoài nước.

“Bình Thuận – Hội tụ xanh” thêm một lần khẳng định “Công nghiệp không khói” là ngành kinh tế mũi nhọn. Những ngày sắp đến, tháng 12 kéo sang Tết Giáp Thìn, Bình Thuận tiếp tục là điểm đến của du lịch – thu hút nhiều du khách Bắc Á, châu Âu… đến nghỉ dưỡng, tránh cái rét lạnh tê tái của hành tinh.

Phóng viên hãng tin Anh Reuters chạy dòng tít lớn: “Cơ đồ Việt Nam sáng”, “Uy tín Việt Nam rực rỡ”, “Thiên nhiên – đất và người kỳ thú”. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cuộc chuyển giao Năm Du lịch quốc gia 2023 – 2024, từ Bình Thuận “Mời anh về Tây Bắc”, “Nhà em ở lưng đồi”…, du lịch “Rừng vàng biển bạc” tung cánh, hứa hẹn mùa vàng bội thu!…

ÚT MŨI NÉ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Cuối đông
Mùa nối mùa bằng những dấu hiệu nhỏ xíu thôi, phải quan sát kỹ mới phát hiện ra được. Ví như tiếng chuông nhà thờ mỗi 4h sáng, bình thường giòn và thanh thì nay hơi trầm xuống một xíu, có lẽ là do sương dày đặc buổi sớm mai.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mời anh về Tây Bắc!