Theo dõi trên

Nghiền nát “bầy cáo”

08/04/2025, 07:38

Leicester City có tới 99% đặt chân xuống giải hạng nhất vào mùa bóng năm sau. Trong khi đó, Newcastle United – nhà vô địch League Cup đang trên đà thăng hoa và quyết tâm giành suất dự UEFA Champions League mùa tới. Vậy nên chiến thắng của Newcastle trước Leicester là điều được dự báo trước. Tuy nhiên ít ai ngờ “Chích choè” nghiền nát‏ “‏bầy cáo” với tỉ số 3-0 ngay trong hiệp 1.

Trước khi trận đấu diễn ra, với khoảng cách 15 điểm so với khu vực an toàn và chỉ còn 8 vòng đấu, cơ hội trụ hạng của ‏“‏Bầy cáo” gần như không còn. ‏“‏Bầy cáo” còn có thể phải chia tay Premier League sớm hơn nếu tiếp tục chuỗi thất bại như hiện nay. Kể từ khi Ruud Van Nistelrooy tiếp quản, Leicester thi đấu tuột dốc không phanh. Trận thua 0-2 trước Man City giữa tuần qua thể hiện sự bất lực của “bầy cáo” trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Dù nhân sự không có gì xáo trộn lớn, song nội bộ đội bóng lại rất rối ren khi Nistelrooy và Harry Winks được cho là đã xảy ra bất hòa. Đã “yếu”, lại còn “mất đoàn kết”, nên “bầy cáo” tiếp tục nối dài chuỗi thất bại trước một đối thủ đang thăng hoa là điều tất yếu.

Ở chiều ngược lại, đối thủ của Leicester là Newcastle đang chơi cực kỳ tự tin sau danh hiệu League Cup, danh hiệu đầu tiên sau hàng thập kỷ đợi chờ. Một chiến thắng trước Leicester sẽ giúp Newcastle lọt vào Top 4 Ngoại hạng Anh và điều này “chích choè” hoàn toàn có thể làm được. Đơn giản bởi vào thời điểm hiện tại, ‏“‏chích choè” tỏ ra quá mạnh đối với “bầy cáo”. Sau chức vô địch Cúp Liên đoàn, Isak và các đồng đội đang dồn toàn lực để giành vé dự Champions League. 3 chiến thắng gần đây trên mọi đấu trường, gồm 2 vòng ở Ngoại hạng Anh là minh chứng cho sự sung mãn của Newcastle. Vậy nên dù phải thi đấu trên sân của Leicester, “chích chòe” vẫn ung dung lấy trọn 3 điểm.

Trở lại trận đấu, sau tiếng còi khai cuộc được 2 phút, Jacob Murphy nhận đường kiến tạo cực tốt của Livramento, làm tung lưới chút nhà đem về bàn thắng cho Newcastle. Chưa dừng lại tại đó, đến phút thứ 11, tỷ số là 2-0 cho "Chích chòe" vẫn bởi pha làm bàn của Murphy. Leicester tiếp tục nhận bàn thua thứ 3 ở phút 34 bởi Harvey Barnes của Newcastle. Trận đấu được định đoạt ngay trong 45 phút đầu tiên. Vì ở phần còn lại trận đấu, đội khách cũng không còn mặn mà tấn công. Trong khi Leicester dù rất muốn tấn công nhưng không thể gây ra sức ép đủ lớn để có bàn thắng. Tỉ số 3-0 nghiêng về “Chích choè” là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Trận thua trước Newcastle dù chưa chính thức tiễn Leicester về giải hạng Nhất. Tuy nhiên với khoảng cách 15 điểm so với khu vực “ngoài đèn đỏ”, chỉ có “phép màu” mới giữ Leicester lại Premier League trong mùa giải năm sau. Do vậy ngay từ thời điểm này, thầy trò Ruud Van Nistelrooy nên chuẩn bị cho giải hạng Nhất vào năm sau.

LÊ NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Rashford trở lại, sẽ lợi hại hơn xưa
Trước kỳ chuyển nhượng mùa đông, Rashford buộc phải lựa chọn ở lại Man UTD để “làm mòn” băng ghế dự bị hay ra đi để lấy lại niềm tin và động lực thi đấu. Cuối cùng anh đã quyết định rời đi. Aston Villa - nơi anh đến đang giúp cho Rashford hồi sinh trở lại.
Nổi bật
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Hàm Thuận (8/4/1975 - 8/4/2025): Bước tiến mạnh mẽ sau 50 năm giải phóng
Trải qua 50 năm hình thành và phát triển (8/4/1975 - 8/4/2025), Hàm Thuận Bắc ngày nay đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, có sự phát triển vượt bậc và toàn diện. Mỗi kết quả đạt được chính là từ xương máu, kết tinh từ mồ hôi, công sức, trí tuệ của lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân của mảnh đất anh hùng này.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghiền nát “bầy cáo”