Theo dõi trên

Tài xế xe buýt vỡ nợ

26/07/2017, 09:50

Thấy cậu bạn rầu rĩ vì chuyện tiền bạc, Tom liền an ủi:

- Cậu đừng nản lòng. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Tớ từng biết một gã nợ 5000 đô la và hoàn toàn không có khả năng chi trả. Một ngày tuyệt vọng, gã ta lái xe lên đỉnh núi và ngồi im lặng ở đó suốt hai giờ đồng hồ. Những người xung quanh sau khi biết chuyện liền đứng ra quyên góp, giúp gã ta trả hết nợ.

Cậu bạn kinh ngạc hỏi:

- 5000 đô la không phải là một số tiền nhỏ, những ai đã có lòng tốt giúp đỡ ông ta chứ? 

Tom đáp:

- Mấy hành khách đang ngồi trên xe buýt của ông ấy lúc đó. 

- !?!

Theo Vnexpress



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh diễn ra thành công, trọn vẹn niềm vui
BTO - Chiều 24/4, Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh năm 2025 (viết tắt là Ban Chỉ đạo 261) tổ chức họp rút kinh nghiệm tổ chức Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2025). Đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 261 chủ trì cuộc họp.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tài xế xe buýt vỡ nợ