Cha đẻ cuộc thi leo núi Tà Cú
Cha
đẻ cuộc thi leo núi Tà Cú
BT - Mùng 7 tết, từ trung tâm huyện đến chân núi Tà Cú,
người xe tập trung đông đúc. Đó là nơi diễn ra cuộc đua leo núi Tà Cú hàng năm,
một sự kiện đã thành nếp của huyện nhà. Giữa biển người đông vui đó, ông đứng
lẳng lặng quan sát với nụ cười thường trực trên môi, ít ai biết rằng ông chính
là tác giả của cuộc đua quy mô và ý nghĩa này.

Cuộc đua leo núi Tà
Cú diễn ra hàng năm. Ảnh: N.T.H |
Ý tưởng về cuộc thi
25 năm, với chặng đường phần tư thế kỷ, giữ chức vụ Giám đốc
Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hàm Thuận Nam, ông Nguyễn Thanh Quang cùng
các cộng sự đã biến những ý tưởng ngỡ như không thể trở thành hiện thực. Ngày
nay, hiện thực sống động đó đang góp phần thay đổi diện mạo văn hóa của một vùng
đất mới vốn đầy rẫy những thiếu thốn và khó khăn.
Mùa xuân 1996, ông Nguyễn Thanh Quang cùng ông Nguyễn Ngọc
Chỉnh và các cán bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hàm Thuận Nam đang leo
núi thì thấy một tốp các em nhỏ gánh đồ thuê lên chùa cho khách hành hương. Nhìn
các em đua nhau vượt lên trên con đường núi quanh co, ông Quang và ông Chỉnh
nảy ra ý tưởng tổ chức cuộc thi leo núi Tà Cú. Từ ý tưởng manh nha trong đầu,
mùng 7 tết năm sau, ông bàn với trung tâm, tổ chức cuộc thi leo núi đầu tiên
với 15 “vận động viên”, là những em nhỏ gánh đồ lên chùa cho khách năm trước.
Nhiều người dân thấy vậy đã hưởng ứng, tạo được không khí sôi động đầu tiên,
tuy giải thưởng lúc bấy giờ chỉ mang tính tượng trưng. Năm 1997, nhân có dịp ông
chủ của khu du lịch Rạch Dừa đặt vấn đề đầu tư ở núi Tà Cú, ông Quang tranh thủ
kêu gọi tài trợ cho cuộc thi, giải thưởng có giá trị hơn đã tạo được sự khích lệ
rất lớn, góp phần cho cuộc thi năm đó thành công ngoài sức tưởng tượng, được khá
đông đảo dân chúng ủng hộ, gây tiếng vang khắp cả tỉnh. Năm 1998, ông xin ý kiến
UBND huyện và kiến nghị phối hợp tổ chức với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Bình Thuận để mở rộng quy mô, mời cả miền Đông Nam bộ gửi vận động viên tham gia
cuộc thi…
Cuộc thi leo núi Tà Cú giờ đây không
chỉ có ý nghĩa khích lệ giữ gìn, nâng cao sức khỏe, không chỉ có mục
đích quảng bá hình ảnh địa phương, kích thích du lịch mà còn mang một
thông điệp về sự gắn bó cần thiết và tình đoàn kết keo sơn giữa các tỉnh,
thành trên cả miền đất Đông, Tây Nam bộ và Tây nguyên. |
Tết Mậu Tuất vừa qua (2018), cuộc thi leo núi Tà Cú là cuộc
thi lần thứ 22, quy mô cuộc thi không dừng lại ở cấp chân núi, cấp huyện, cấp
tỉnh, hơn 300 vận động viên của cả Đông, Tây Nam bộ và Tây nguyên đã tham gia
cuộc thi vào mùng 7 tết hàng năm này. Cuộc thi giờ đã thành nét đẹp, có sức lan
tỏa rất lớn được đông đảo người dân cả một miền đất rộng lớn hưởng ứng, được
truyền hình trực tiếp trên nhiều Đài phát thanh - truyền hình của các tỉnh trong
khu vực, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, cuốn hút.
Không dừng lại ở leo núi, nhân dịp kỷ niệm thành lập huyện
Hàm Thuận Nam 1/6/2006 kết hợp với việc hưởng ứng “Ngày thế giới không hút thuốc
lá 31/5”, ông Quang và các cộng sự đưa tiếp ra ý tưởng về cuộc đua xe đạp vòng
quanh núi Tà Cú. Ý tưởng của ông được UBND huyện ủng hộ nhưng vấn đề kinh phí để
trao giải thì không thể. Qua nhiều đêm mất ngủ, trăn trở mãi cuối cùng ông cũng
kêu gọi được tổ chức Phát triển cộng đồng tài trợ 40 triệu đồng để trao giải và
mướn một đội moto dẫn đường. Quy cách cuộc đua ban đầu rất đơn giản dành cho các
cua- rơ không chuyên nghiệp, thi bằng xe đạp ghi- đông ngang. Đường xuất phát từ
chân núi Tà Cú đến resort Đồi Sứ (thuộc xã Thuận Quý). Sau thành công này, rất
nhiều chủ doanh nghiệp và các giám đốc resort trong khu vực đã ngỏ ý tài trợ,
nguồn kinh phí tổ chức giải đã tăng lên và dần ổn định.
Đến hiện nay, cuộc đua xe đạp này trở thành cuộc đua bán
chuyên nghiệp, xe dự thi là xe cuộc theo đúng quy cách, cơ cấu tổng giá trị giải
lên đến hơn 60 triệu đồng. Năm nay, Ban tổ chức đang chuẩn bị “Giải đua xe đạp
vòng quanh núi Tà Cú lần thứ 11” với lực lượng cua-rơ được mời rộng mở như quy
mô giải leo núi.
Thích làm hơn là nói
Đó là nhận xét của ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung
tâm Văn hóa - Thể thao Hàm Thuận Nam, một cộng sự gắn bó với ông Nguyễn Thanh
Quang từ ngày ông Quang ở huyện Hàm Tân thuyên chuyển về Hàm Thuận Nam đến nay.
Ông Dũng cho biết thêm: “Ông Quang có cái hay là gặp khó khăn dù mức nào rồi
cuối cùng ông cũng tìm được cách tháo gỡ. Tầm xã giao của ông Quang rất rộng,
lại sống và làm việc có trách nhiệm, thực sự biết quan tâm đến anh em trong cơ
quan nên được mọi người nể trọng, yêu mến, sẵn sàng cộng tác trong mọi trường
hợp. Tuy trầm tính nhưng khi nào cần nói ông cũng cởi mở chan hòa với mọi người,
vì vậy mà cả cơ quan lúc nào cũng sát cánh bên nhau, vui vẻ ngay cả những lúc
khó khăn, gian khổ nhất”.
Quả đúng như vậy, người viết bài này cũng biết ông Nguyễn
Thanh Quang từ lúc còn công tác trong Đội chiếu bóng lưu động ở Hàm Tân nên đồng
tình với những nhận xét của ông Dũng. Có thể nói không quá, ông Quang là một
giám đốc hiền lành, khiêm nhượng nhưng có nhiều sáng kiến.
Ông Quang sinh ra và lớn lên ở xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam.
Thời kỳ đầu ông công tác ở các Đội Chiếu bóng số 3, rồi Đội 14, tháng 6/1986,
ông Quang mới chính thức về công tác ở Công ty chiếu bóng Hàm Thuận Nam.
Trên nền khu mả lạng cũ, công ty kiến nghị với huyện xin hốt
cốt sang nơi khác và xây rạp chiếu bóng đầu tiên mang tên Rạp chiếu bóng Hàm
Thuận Nam. Đến cuối năm 1988, rạp chiếu bóng khánh thành. Lúc bấy giờ, ông Quang
phụ việc cho Giám đốc Trương Quốc Tiến. Năm 1989, ông thay ông Tiến làm Giám đốc
Công ty Chiếu bóng mãi đến năm 1993.
Ngày 1/4/1993, Công ty Chiếu bóng giải thể, đồng thời thành
lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hàm Thuận Nam, ông Quang được phân công làm
giám đốc cho đến nay.
Đối với phong trào văn hóa- văn nghệ huyện nhà, ông Quang
cũng có nhiều sáng kiến, tạo dựng, duy trì được nhiều chương trình hấp dẫn, hiệu
quả cao.
Hàng năm, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hàm Thuận Nam đều tổ
chức các hội thi văn nghệ quần chúng như “Tiếng hát Trung học phổ thông”, “Tiếng
hát mãi xanh”… Chính từ cái nôi nhỏ bé này, nhiều giọng ca vàng của địa phương
đã được phát hiện và trở nên ca sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng cả nước như ca sĩ Vy
Oanh, ca sĩ Bích Trâm…
Đội Thông tin lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao
cũng đã vững mạnh lên từng ngày, có mặt kịp thời khắp nơi trong huyện, kể cả các
xã vùng sâu vùng xa, các vùng đất kháng chiến cũ, để phục vụ các yêu cầu chính
trị của huyện nhà. Việc phối kết hợp với cả tỉnh tổ chức các Hội trại về nguồn ở
Tân Thành và Hàm Minh những năm qua đạt kết quả tốt đẹp, được lãnh đạo tỉnh đánh
giá cao…
Dù sống rất khiêm nhường, hiền lành nhưng ẩn sâu bên trong
người giám đốc này là ý chí vượt khó và tinh thần sáng tạo. Việc gì, ý tưởng gì
có lợi cho phong trào, cho đời sống xã hội huyện nhà, dù khó khăn đến đâu, một
khi đã đưa ra, ông Nguyễn Thanh Quang luôn là người tìm mọi cách thực hiện, duy
trì, nâng cao dần cho bằng được. Từ ý tưởng đến hiện thực là một quãng dài chất
chứa bên trong nó muôn vàn khó khăn, thậm chí có lúc tưởng chừng bế tắc nhưng
với tố chất kiên trì, không ngại khổ của mình, ông Quang cùng với các cộng sự
thân thiết đã từng bước tháo gỡ để có được một hiện thực phát triển như ngày
nay. Những đóng góp của ông cho sự phát triển toàn diện của huyện Hàm Thuận
trong hơn 25 năm qua thật đáng quý, đáng trân trọng. Ông Quang xứng đáng với huy
chương Vì sự nghiệp điện ảnh Việt Nam, Kỷ niệm chương của Bộ Văn hóa - Thể thao
và Du lịch Việt Nam.
N.T.H