Theo dõi trên

Lề đường tiềm ẩn tai nạn

12/05/2025, 08:42

BTO-Tại góc đường Lê Trọng Tấn – Phạm Hùng (Phường Phú Thủy, Phan Thiết) nắp hố ga lâu ngày bị mục, bể vụn tạo thành một khoảng trống trên lề đường luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn xảy ra; mặt khác, mùi hôi của cống bốc lên hôi thối.

Nắp hố ga bể vụn tạo khoảng trống trên lề đường.

Che đậy bằng gạch vỡ lát nền dễ xảy ra tai nạn (ảnh chụp lúc 11h ngày 11/5/2025)

Những người thường đi bộ buổi sáng sớm biết nên họ đi xuống lòng đường Phạm Hùng hoặc đường Lê Trọng Tấn. Song, những người vãng lai, khách du lịch lần đầu đi bộ trên đoạn đường này rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Để cảnh báo nắp hố ga bể và khắc phục mùi hôi thối, người dân gần đó đã lấy tấm bê tông và gạch vỡ lót nền nhà che đậy tạm. Song, rất nguy hiểm bởi tấm gạch lót nền mỏng người đi đường dậm lên rất dễ bể và tai nạn càng nặng hơn. Anh Nguyễn Hoàng Thông, ngụ trên đường Lê Trọng Tấn chia sẻ: “Hố ga này sâu hơn 2 m, nắp hố ga bị mục và bể từng mảng rơi xuống cống từ lâu nhưng chưa được sửa chữa, người đi bộ sáng sớm, điện đường tắt sớm rất dễ bị sụp lỗ…”.

Đề nghị, cơ quan chức năng cần kiểm tra và có biện pháp sửa chữa, chỉnh trang lại nắp hố ga tại ngã 4 đường Lê Trọng Tấn – Phạm Hùng để bảo đảm an toàn giao thông cho người đi bộ; khắc phục mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường và giữ mỹ quan đô thị.

N. BẢO


(0) Bình luận
Bài liên quan
Các nắp hố ga đã được sửa chữa
Báo Bình Thuận điện tử ngày 2/4/2025 đăng bài “Cần sớm chỉnh trang lề đường Nguyễn Gia Tú”.
Nổi bật
 Sông Bình – mùa xoài không “ngọt”
BTO-Những ngày cuối tháng 5, trời Sông Bình (Bắc Bình) nắng chói chang. Trên những khu vườn trồng xoài đang vào mùa thu hoạch rộ, không khí lại trầm lặng bất thường. Không còn cảnh thương lái tấp nập vào ra như mọi năm, người trồng đứng ngóng ở đầu vườn, mắt nhìn về phía xa mà trong lòng nặng trĩu, bởi xoài rớt giá thê thảm.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lề đường tiềm ẩn tai nạn