Theo dõi trên

Bàn giao công trình “Vì đàn em thân yêu”

15/01/2022, 14:29

BTO - Chiều 14/1, Công đoàn Viên chức tỉnh cùng đại diện các Cụm thi đua số I, IV trực thuộc tổ chức Lễ bàn giao công trình “Vì đàn em thân yêu” cho Trường mẫu giáo Hàm Đức (thôn 4, xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc).

Đại diện lãnh đạo Cụm thi đua số I, số IV trao bảng tượng trưng công trình

Công trình gồm dàn mái xích đu, trồng cây xanh khu vực khuôn viên trường, làm mới góc thư viện… Tổng giá trị công trình 50 triệu đồng, trong đó Công đoàn viên chức tỉnh hỗ trợ 35 triệu đồng, phụ huynh học sinh, giáo viên đóng góp ngày công, vật tư với số tiền 15 triệu đồng. Sau thời gian ngắn, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Cô Lê Thị Minh Yến – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường mẫu giáo Hàm Đức hiện nay có 7 phân hiệu nằm rải trong toàn xã, việc tạo điều kiện vui chơi và vận động cho các em học sinh những năm qua còn nhiều khó khăn do thiếu thốn về cơ sở vật chất. Trong điều kiện nguồn kinh phí hạn chế, khả năng vận động hỗ trợ, đóng góp của phụ huynh không có nên một vài công trình, hạng mục chưa hoàn thiện. Công trình này có ý nghĩa thiết thực, tạo ra một khoảng sân chơi thoáng mát, một góc học tập ngoài trời sinh động khi tổ chức các hoạt động ngoài trời cho trẻ. Đồng thời, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong khuôn viên giúp trẻ có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần.

Ông Trần Ngọc Phúc – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cùng các Cụm thi đua trực thuộc tại lễ bàn giao

Về phía lãnh đạo UBND xã Hàm Đức cũng đề nghị nhà trường phát huy hiệu quả công trình trong công tác dạy và chăm sóc trẻ mầm non. Qua đó, góp phần hoàn thiện tiêu chí giáo dục trong quá trình xã Hàm Đức phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bàn giao ngôi nhà mơ ước cho người nghèo xã Đức Phú
BTO - Sáng ngày 14/1, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Phú, huyện Tánh Linh phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức bàn giao ngôi nhà mơ ước cho gia đình bà Nguyễn Thị Lan Em thường trú tại thôn 4.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bàn giao công trình “Vì đàn em thân yêu”