Theo dõi trên

Bản lĩnh Seleccao

24/03/2025, 12:03

Thất bại trong trận lượt đi trước Đan Mạch, Ronaldo cùng các đồng đội buộc phải giành chiến thắng trong trận lượt về để giành quyền đi tiếp vào bán kết Nations League. Trong tình thế “không còn gì để mất”, Ronaldo cùng đồng đội đã thể hiện bản lĩnh để đưa Bồ Đào Nha đi tiếp.

Rạng sáng nay, ở lượt về tứ kết Nations League, Bồ Đào Nha đã tiếp đón Đan Mạch. Ở trận lượt đi, Seleccao đã thất bại 0-1. Trước áp lực phải lật ngược thế cờ, HLV Roberto Martinez vẫn đặt niềm tin vào Cristiano Ronaldo, dù CR7 rất mờ nhạt ở trận lượt đi. Đặt CR7 vào vị trí sở trường, Martinez bố trí dưới CR7 là Bruno Fernandes với vai trò nhạc trưởng ở vị trí số 10, còn Pedro Neto với tốc độ và khả năng bứt phá sẽ chịu trách nhiệm khoan phá hàng thủ đối phương. Với niềm tin trọn vẹn dành cho Ronaldo, HLV Roberto Martinez đã được đền đáp xứng đáng khi CR7 đã ghi dấu ấn vào cuộc lội ngược dòng trước Đan Mạch.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Brian Riemer cũng đã không xáo trộn đội hình sau chiến thắng 1-0 ở lượt đi. Điểm sáng lớn nhất là Rasmus Hojlund sau khi ghi bàn thắng quyết định ở lượt đi đã được đẩy lên đá chính, hỗ trợ phía sau là Eriksen trong vai trò hộ công. Với hai ‏“‏máy quét” Hjulmand và Norgaard án ngữ khu trung tuyến. Riemer hy vọng sự chắc chắn ở tuyến dưới và khả năng phản công sắc bén, Đan Mạch có thể tiếp tục gây khó dễ cho Bồ Đào Nha, nhất là khi áp lực tâm lý đang đè nặng lên vai đội chủ nhà. Tuy nhiên sự khác biệt đã đến trong chiến thuật thay người vào cuối hiệp 2 của HLV Roberto Martinez, Đan Mạch đành ngậm ngùi nhìn tấm vé vào bán kết vào tay đối thủ khi nhận thất bại với tỉ số 5-2.

Sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, với tâm thế bị dẫn trước 1 bàn, Bồ Đào Nha tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 3, đội chủ nhà đã được hưởng phạt đền sau khi Cristiano Ronaldo bị Patrick Dorgu phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên trên chấm 11m, CR7 đã không thắng được thủ thành Kasper Schmeichel. Những phút sau đó, Bồ Đào Nha liên tục ép sân đối thủ.

Và khác biệt đã đến ở phút 38, từ quả đá phạt góc của Bruno Fernandes, trung vệ Joachim Andersen lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà làm tung lưới thủ môn Schmeichel mở tỉ số cho Seleccao. Tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho hết hiệp 1.

Sang hiệp 2, Đan Mạch chơi khá sòng phẳng với đội chủ nhà. Vào phút 56, từ quả đá phạt góc của Christian Eriksen, Rasmus Kristensen đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Diogo Costa, gỡ hòa 1-1 cho Đan Mạch. Tiếp tục rơi vào thế rượt đuổi, lúc này Cristiano Ronaldo mới cho thấy tại sao anh vẫn được HLV Martinez tin dùng. Từ cú sút “trái phá” của Bruno Fernandes, bóng cột dọc, CR7 ập vào như một cơn lốc, với cú lắc cổ chân điệu nghệ, CR7 đã đưa bóng vào lưới trong một góc rất hẹp dưới sự bất lực của Schmeichel.

Tuy nhiên chỉ 4 phút sau, từ pha bóng bất cẩn của hậu vệ Ruben Dias, Dorgu cướp được bóng và căng ngang từ cánh trái vào trong cho Eriksen dứt điểm cận thành, gỡ hòa 2-2. Nếu như Đan Mạch có thể giữ được kết quả này đến hết hiệp 2, “những chú lính chì” sẽ là đội đi tiếp, song chiến thuật thay người của HLV Martinez đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Cầu thủ vào sân thay người Francisco Trincao tung cú sút chân trái đầy uy lực trong vòng cấm, giúp Bồ Đào Nha dẫn trước 3-2 ở phút 86. Tỉ số này được giữ nguyên trong 90 phút chính thức, buộc cả 2 đội phải bước vào 2 hiệp phụ.

Trong hiệp phụ Francisco Trincao tiếp tục sắm vai người hùng khi ghi bàn nâng tỉ số lên 4-2 ở phút đầu tiên hiệp phụ thứ nhất. Tỉ số được ấn định 5-2 vào phút thứ 115 do công của Goncalo Ramos. Như vậy, sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Martinez thắng với tổng tỉ số số 5-3, qua đó giành vé vào bán kết Nations League.

Chiến thắng trước Đan Mạch cho thấy bản lĩnh của Bồ Đào Nha trong những thời khắc quyết định, đặc biệt Cristiano Ronaldo với việc thi đấu trọn vẹn 90 phút và ghi một bàn thắng rất quan trọng cho Seleccao, CR7 khẳng định anh vẫn chưa “hết thời” để chinh phục những đỉnh cao.

LÊ NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Điểm tựa sân nhà
Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ đang bước vào giai đoạn quyết liệt với các lượt trận thứ 13 và 14, hứa hẹn những diễn biến không thể bỏ lỡ. Tại lượt thứ 13 đội Uruguay tiếp đón Argentina diễn ra vào lúc 6 giờ 30 ngày 22/3/2025. Với việc thiếu đi Messi là một tổn thất lớn với Argentina sẽ là một động lực lớn cho Uruguay khi được chơi trên sân nhà.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bản lĩnh Seleccao