Theo dõi trên

Bán mía khúc nuôi ước mơ làm ca sĩ

26/03/2017, 09:17

BTO - Do nhà nghèo không đủ tiền vào đại học, chàng trai Đặng Đức Thảo, 23 tuổi ở thôn 4, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã gác “ước mơ giảng đường” ngày ngày đi bán mía dạo tại các quán ăn, điểm dừng chân cho khách du lịch tuyến đường Sài Gòn – Nha Trang với ước mơ sau này trở thành ca sĩ. Thảo chia sẻ, anh đã bán mía được 3 năm, mỗi ngày bán được khoảng 150 bịch mía cắt khúc sẵn ướp lạnh, mỗi bịch lời 1 ngàn. “Nhà em nghèo lắm. Ba mất sớm, em ở với mẹ. Nhà có bốn anh em trai, các anh đã có gia đình hết. Thứ bảy chủ nhật em đi làm MC đám cưới, còn ngày thường em đi bán mía. Mỗi tháng em làm được chừng năm triệu đồng. Ngoài phụ mẹ, em để giành tiền học thanh nhạc và thổi kèn saxophone. Ước mơ lớn nhất của em là được làm ca sĩ, về phục vụ bà con địa phương”, Thảo nói.

 Khuôn mặt thân thiện, điển trai, Đặng Đức Thảo luôn nở  nụ cười mỗi lần bán mía khúc cho khách du lịch.

Mai Thắng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Mở rộng thị trường cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương
BTO - Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOPđã từng bước chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang hướng liên kết chuỗi giá trị, xây dựng được những sản phẩm chất lượng, nhiều sản phẩm OCOP xuất đi thị trường thế giới. Chương trình OCOP còn đang làm thay đổi rất lớn tư duy về sản xuất, về kinh doanh, giúp các chủ thể OCOP nhận thức rõ hơn về vấn đề thị trường, về mẫu mã bao bì, về quản trị kinh doanh, về sở hữu trí tuệ, về xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm...
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bán mía khúc nuôi ước mơ làm ca sĩ