Theo dõi trên

Cần sự tinh tế của nghề

05/03/2025, 05:17

Nghề giáo là một nghề đặc biệt vừa dạy chữ, vừa dạy người nên luôn phải chịu sức ép rất lớn từ xã hội. Vì thế, nghề giáo luôn đòi hỏi sự rèn luyện khắt khe của bản thân. Mọi cử chỉ, hành vi đến lời ăn tiếng nói của nhà giáo luôn phải cẩn trọng và chuẩn mực. Chỉ một phút giây lơ là nào đó thì hậu quả mang lại sẽ khó lường hết được.

Còn nhớ mạng xã hội dậy sóng trước những dòng tin nhắn của một giáo viên tiểu học tại Phan Thiết nhắn vào nhóm Zalo của lớp với những ngôn từ không phù hợp trong môi trường giáo dục, nặng tính chỉ trích học sinh.

hoc-them.jpg
Ảnh: Đình Hòa.

Vừa gửi tin nhắn xong, chắc thấy điều gì đó không ổn, cô giáo đã xóa ngay những dòng tin nhắn ấy. Tuy nhiên, đã có phụ huynh nhanh tay chụp lại đưa lên mạng.

Thế là, chỉ trong ít phút những hình ảnh về tin nhắn đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kèm theo đó là hàng trăm bình luận phẫn nộ, giận dữ trút xuống đầu giáo viên và cả ngành giáo dục.

Trong rất nhiều những bình luận phẫn nộ của cộng đồng, người viết đọc được sự cảm thông của một bạn đọc khi cho rằng, nếu thực sự học sinh đó hoàn cảnh khó khăn thật thì lời nói của giáo viên cũng không sai đâu.

Chẳng qua là giáo viên nên bị lên án, còn nếu không là giáo viên thì cũng chỉ là câu nói bình thường vẫn hay nghe thôi.

Một bạn đọc khác cũng bày tỏ, mình cùng quan điểm. Cũng là lời nói, cô giáo viên thấy em đó hoàn cảnh khó khăn nên nói vậy. Nhưng lẽ ra cô phải trao đổi riêng với phụ huynh đó chứ không nên nói vậy trước tất cả các phụ huynh trong lớp. Thay vì nói nhìn rất nghèo thì có thể nói gia đình có khó khăn không?

Những lời bình luận trên không phải là không có lý. Cô giáo đã quá thật, như một số người bình luận là nói quá thô, thiếu tế nhị nên mất lòng nhiều người. Tuy nhiên, là người trong nghề nên người viết hiểu được nỗi khổ của những giáo viên có học sinh trong lớp mà chậm trễ tiền bạc, nhất là những khoản tiền phải đóng theo quy định.

Công tâm nhìn nhận, cô nói không được tế nhị và không nên nói thẳng như thế. Chắc chắn cô đã gặp không ít tình trạng qua tháng mà một số phụ huynh chưa đóng tiền học phí.

Nếu tình trạng chậm trễ liên tục xảy ra, giáo viên cũng sẽ bị nhà trường yêu cầu nhắc nhở liên tục nên sẽ rất áp lực và mệt mỏi. Có những phụ huynh gặp khó khăn chậm trễ còn thông cảm được nhưng không ít người gia đình không đến nỗi nào hoặc thuộc diện khá giả cũng nhây nhưa trong chuyện tiền bạc.

Thực ra, cô giáo cũng có ý tốt muốn cho phụ huynh có sự chuẩn bị trước nhưng cũng do cách nói quá thật mà dẫn đến bức xúc. Những khoản tiền giáo viên liệt kê ra là những khoản tiền phụ huynh sẽ phải đóng.

Có điều, dư luận vốn đang rất bức xúc với những khoản tiền luôn được gọi là tiền trường. Thế nên, gặp tin nhắn như thế chẳng khác gì mồi lửa làm thổi phùng lên cơn giận dữ trút lên đầu cô giáo.

Người viết vẫn rất ấn tượng với lời một hiệu trưởng nhà trường, nói trước đám đông, giáo viên cần “uốn lưỡi 7 lần” trước khi nói. Thầy cô cần nói lời tế nhị thay vì cứ nói thật một cách vô tư.

HUYỀN PHAN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hồn nhiên “Nét cọ tuổi thơ”
Cùng với phim ảnh, âm nhạc thì mỹ thuật được xem là một bộ môn nghệ thuật tốt nhất để trẻ nuôi dưỡng tâm hồn, hoàn thiện tư duy sáng tạo và là cơ hội để phát triển khả năng ghi nhớ, quan sát của mình. Trong đó, cuộc thi vẽ tranh “Nét cọ tuổi thơ” đã tạo nên một sân chơi mỹ thuật đầy ý nghĩa cho các em học sinh. Tham gia hội thi, các em thiếu nhi được thỏa thích thể hiện niềm đam mê hội họa bằng những bức vẽ ước mơ tuổi thơ đầy màu sắc.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần sự tinh tế của nghề