Theo dõi trên

Chuyện về một du học sinh Bình Thuận trên đất Nhật

26/01/2016, 11:02 - Lượt đọc: 48

BT- Trường chuyên môn kinh doanh quốc tế Tokyo (TIBC) là nơi hiện đang được các bạn du học sinh từ nhiều quốc gia rất yêu thích và lựa chọn, trong đó có các du học sinh Việt Nam.

Đào Duy Bửu được nhận bằng chứng nhận về thành tích các môn học đều đạt điểm A (cả trường có 3 học sinh đạt).

Vượt khó vươn lên

Đào Duy Bửu quê ở Hàm Thuận Bắc, từng là cựu học sinh Trường THPT Phan Bội Châu, Phan Thiết. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa ở FPT, Bửu được nhận vào làm việc tại Công ty FPT. Trong quá trình làm việc, Bửu cố gắng tích lũy tiền để nuôi ước mơ du học ở Nhật. Gần 3 năm tích lũy đủ để trang trải năm đầu tiên em quyết định tìm và chọn trường theo học. Bửu chia sẻ: Khó khăn nhiều lắm, nhất là lúc đầu khi mới sang. Dù ở nhà học tiếng Nhật cũng kha khá nhưng sang Nhật thì chưa nghe quen được, giao tiếp rất khó khăn, đi đăng ký sổ ngân hàng, điện thoại thì họ đều không chấp nhận vì mình không hiểu cách thức của họ nên họ không dám cấp cho mình. Tiếng Nhật không giỏi cũng rất khó xin việc làm thêm, mà không kiếm được việc làm thêm thì không thể trang trải mọi chi phí đi lại, ăn uống vì giá cả ở Nhật, nhất là ở Tokyo thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới. Bên cạnh đó, thời tiết ở Nhật phân chia 4 mùa rất rõ rệt, mùa đông thì rất lạnh, mùa hè thì rất nóng, nhiều bạn chưa thích ứng kịp với thay đổi khí hậu đột ngột nên rất dễ bị bệnh. Thuận lợi thì giao thông ở Nhật rất tiện, ở đâu cũng có tàu điện, xe buýt. Trang thiết bị ở Nhật rất hiện đại, nước máy có thể uống được không cần phải nấu chín.

Trường mà Bửu muốn vào học thì phải qua kỳ thi tiếng Nhật, tương đương trình độ N2 và phải thi phỏng vấn với giáo viên ở trường. Ngoài ra còn phải chứng minh tài chính đủ khả năng chi trả học phí thì mới vào học được. Còn một khó khăn nữa là để có thể tự trang trải mọi chi phí học tập, sinh hoạt thì phải đi làm thêm rất nhiều. Bản thân Bửu cũng đi làm thêm, buổi sáng đi học từ 8 giờ 30 đến 12 giờ. Học xong phải chạy ngay đến chỗ làm để kịp giờ, làm từ 1 giờ chiều đến tận 10, 11 giờ đêm mới tan ca, đi tàu điện về nhà cũng mất gần 1 tiếng. Ăn uống tắm rửa xong thì ôn bài cho ngày mai đến khoảng 3 giờ khuya thì đi ngủ. Mỗi ngày đều phải quần quật từ sáng sớm đến giữa khuya, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Nếu không làm nhiều thì không đủ sống được. Làm nhiều nên quen, cả năm trời không nghỉ một ngày nào nhưng cũng không thấy mệt mỏi, cái này là học được tinh thần làm việc của người Nhật. Cũng nhờ như vậy mà bản thân trưởng thành hơn, ứng xử văn minh, con người trở nên khác hẳn so với lúc còn ở Việt Nam, khó khăn nhưng tôi luyện được bản thân. Ba bị bệnh nan y mất từ lâu, mẹ chỉ ở nhà nội trợ nên hoàn cảnh gia đình rơi vào khó khăn. Vì thế em luôn có suy nghĩ phải sống tự lập khi xa nhà... 

Đam mê và ước mơ

Đào Duy Bửu sau khi học 1 năm rưỡi tiếng Nhật, đã thi đậu vào chuyên ngành dịch thuật mảng kinh doanh khóa học 2 năm của trường TIBC. Từ nhỏ Bửu đã bị mê hoặc bởi những truyện tranh Nhật Bản và ước mơ làm việc tại các công ty hàng đầu của Nhật. Chính những điều đó đã thôi thúc Bửu đến Nhật du học. Khi tham gia học tại trường, Bửu đã tham gia các buổi thuyết trình, giới thiệu trực tiếp với giáo viên của trường… Khi mới đến sau khi nghe các thầy cô giáo giới thiệu về chuyên ngành dịch thuật thì Bửu rất quan tâm và càng cảm thấy yêu thích chuyên ngành này. Hơn nữa Bửu còn được hướng dẫn muốn làm và sử dụng tiếng Nhật thì việc mở rộng kiến thức chuyên môn là rất cần thiết. Ngoài môn chính là dịch thuật Bửu còn được học sâu các môn khác như kinh doanh, vi tính, kế toán… Trong quá trình học bộ môn những quy tắc ứng xử trong kinh doanh, Bửu đã được chỉ dạy khá chi tiết về những lễ nghi, cách chào hỏi và trang phục trong kinh doanh của người Nhật. Vào thứ bảy hàng tuần, Bửu tham gia học thêm để thi lấy các chứng chỉ, xong năm nhất Bửu đã có chứng chỉ về kế toán cấp độ 3. Tháng 4 sang năm Bửu sẽ ra trường và đang tìm kiếm một công việc nào đó phù hợp với năng lực tại Nhật để trau dồi kiến thức đã học. Tương lai Bửu muốn làm công việc gì đó để có thể giúp đỡ và hỗ trợ cho nhiều người và trước mắt một số công ty tại Nhật đã mời Bửu phỏng vấn và đồng ý nhận Bửu vào làm việc… Ngoài học hành, công việc Bửu yêu thích còn có đam mê dịch và thuyết minh cho những bộ phim Pokemon. Với giọng thuyết minh trầm ấm, pha chút hài hước những phim Bửu đăng trên youtube được nhiều bạn trẻ yêu thích…

Chàng trai 28 tuổi Đào Duy Bửu đã và đang xây dựng những nền móng vững chắc để biến ước mơ của mình thành hiện thực trong tương lai gần. Chúc em thành công và đạt được những đam mê, mơ ước ấy.

Hà Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Triển khai đồng bộ, hiệu quả chính sách cải cách tiền lương
Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 27, Chương trình hành động số 51, việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan đến cải cách chính sách tiền lương được đẩy mạnh, tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động...
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyện về một du học sinh Bình Thuận trên đất Nhật