
Sau khi nhận được tin báo, ông Maksimov Mikhail lưu trú tại homestay Chillout Home Villas, khu phố 1, Hàm Tiến, Tp.Phan Thiết đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phước, Tp.Phan Thiết, cần gặp thân nhân, bạn bè... ngay lập tức Công an phường Hàm Tiến liên hệ với các hội, nhóm cũng như cộng đồng người nước ngoài ở Hàm Tiến thông báo sự việc. Bạn bè của ông Mikhail đã vào bệnh viện hỗ trợ, thăm nuôi ông và gửi lời cảm ơn Công an phường Hàm Tiến.
Vào đầu tháng 3, chủ homestay Chillout Home Villas Mai Kim Trúc Hiền đón một nam du khách nước ngoài đến đặt phòng nghỉ dưỡng, đó là ông Maksimov Mikhail, sinh năm 1988, quốc tịch Nga.
Cũng như mọi ngày làm công việc quen thuộc phục vụ du khách, vào sáng 22/3 mới đây, khi vừa đi chợ về bà Hiền nghe tin ông Mikhail té ngã xuống bậc thềm nhà, co giật, miệng cứng đơ không nói nên lời, đầu chảy máu. Cô bạn gái mới quen của ông là Valentina thấy vậy luýnh quýnh nói bằng ngôn ngữ Nga nên bà Hiền cũng không hỏi được gì nhiều. Bà vội vàng bắt taxi đưa ông Mikhail vào bệnh viện. “Đây là lần thứ tư ông Mikhail lên cơn, Valentina nói trước đó ông ấy đã lên cơn vài lần”, bà Hiền chia sẻ.

Khi ông Mikhail nhập viện, tưởng mọi chuyện suôn sẻ với hai người phụ nữ xa lạ bất đồng ngôn ngữ. Các bác sĩ sơ cứu thông báo: "Ông Mikhail mắc bệnh động kinh khá nặng, phải chuyển đến phòng theo dõi đặc biệt. Chi phí ban đầu cũng như nằm điều trị ở phòng theo dõi này khoảng 5 - 8 triệu đồng".
Bà Hiền nhìn bà Valentina rồi trao đổi qua ứng dụng dịch Google trên điện thoại. “Bà đóng viện phí ban đầu điều trị ở phòng theo dõi đặc biệt cho ông ấy 5 triệu đồng”, bà Hiền nói tiếng Việt vào ứng dụng dịch trong điện thoại của mình rồi đưa cho Valentina xem.
Valentina lắc đầu với biểu cảm tiền đâu mà đóng, không còn cách nào khác bà Hiền chạy ra cây ATM gần đó rút 3 triệu đồng đưa cho Valentina. “Với mình hỗ trợ cho khách chỉ từng ấy. Bệnh của Mikhail phải nằm viện nhiều ngày, tiền điều trị không dừng lại ở 5 triệu đồng mà có thể hơn 10 triệu đồng ”, bà Hiền nghĩ vậy, nói với Valentina. Rồi hai người nghĩ cách liên hệ với bạn bè và người thân của Mikhail. Bà Hiền phân công, Valentina thông tin trên nhóm bạn người Nga của mình, còn bà liên hệ Công an phường Hàm Tiến nhờ hỗ trợ.
Trung tá Lê Văn Hiếu, Trưởng Công an phường Hàm Tiến cho biết, khi nhận được tin báo, chúng tôi chỉ đạo cho cảnh sát khu vực liên hệ với cơ sở lưu trú hỗ trợ ban đầu cho du khách. Hướng dẫn họ liên hệ với một số tổ chức, cá nhân từ thiện trên địa bàn phường. Đồng thời thông tin đến các hội, nhóm người Nga ở Hàm Tiến, họ là đồng hương của nhau hiểu được hoàn cảnh, điều kiện. Qua đó, du khách đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của mọi người, nay sức khỏe đã ổn.
Câu chuyện trên thể hiện tinh thần trách nhiệm bảo vệ nhân dân, du khách của Công an phường Hàm Tiến. Điều đó góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong mắt không chỉ người dân Hàm Tiến mà còn du khách quốc tế. “Khi báo vụ việc với công an, Công an phường Hàm Tiến tận tình hỗ trợ. Tôi đánh giá cao tinh thần làm việc của họ giữa lúc chúng tôi đang rất cần sự giúp đỡ”, bà Hiền nói.