Theo dõi trên

Gửi lời yêu thương

07/03/2023, 06:02

8/3 – Ngày Quốc tế Phụ nữ, là dịp để mọi người thể hiện tình cảm của mình đến với những người phụ nữ mà mình yêu quý. Đặc biệt là mẹ, người có công lao vô cùng to lớn với cuộc đời của chúng ta.

Trên đời này có một thứ tình yêu được tất cả người đời ca tụng, có một thứ tình yêu có thể cảm nhận được nó từng khoảnh khắc, có một thứ tình yêu trao đi mà chẳng bao giờ cần hồi đáp, đó chính là tình yêu của mẹ. Tình cảm ấy vô điều kiện, chẳng người mẹ nào lúc chăm con lại nghĩ sau này mình được báo hiếu như thế nào mà chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh, làm người tốt là được. Người ta vẫn nói thế giới rộng lớn là thế, biết bao người gặp gỡ rồi lại vội vã lướt qua nhau. Chỉ có mẹ và tình yêu của mẹ sẽ luôn ở bên mình mà thôi. Khi con còn bé thơ, mẹ sẽ đứng ra chở che cho con một tuổi thơ yên bình, ấm áp. Để rồi khi con trưởng thành dù có bay xa bay cao như thế nào thì mẹ vẫn luôn ở đó, dang rộng vòng tay đón con trở về, vì mẹ chính là nhà, là yêu thương.

me.jpg
Anh rminh họa.

Trong cuộc sống này đâu đó vẫn còn những người mẹ bất hạnh. Họ bất hạnh khi không có con. Họ bất hạnh khi sinh ra con mà không được con chăm sóc khi về già. Thật đau lòng khi thấy có những bà mẹ tóc đã bạc trắng, đôi mắt không còn sáng mà vẫn phải còng lưng gồng gánh trên vai để kiếm sống qua ngày. Và đâu đó vẫn còn có những đứa con bất hiếu, vô ơn với đấng sinh thành. Chỉ cần một lời nói lớn tiếng cũng đủ khiến họ giận dỗi bỏ nhà đi hay chỉ vì gia cảnh nghèo khó mà trách cha mẹ không lo được cho mình bằng bạn bằng bè…

Có khi nào chúng ta tự hỏi: Bao lâu rồi không nói lời yêu với mẹ? Chúng ta có thể dễ dàng bày tỏ lời yêu thương với những người xung quanh rằng “tớ yêu cậu”, “tớ cảm ơn hay tớ xin lỗi cậu”… Thế nhưng “con yêu mẹ”, “con cảm ơn mẹ” hay “con xin lỗi mẹ” các chữ ấy tưởng dễ nhưng cũng thật khó bày tỏ và đôi khi bị lãng quên, xem như điều ấy là hiển nhiên mẹ dành cho con.

Mẹ là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta, do vậy, hãy trân trọng và yêu thương mẹ của mình bằng cả trái tim. Thay vì chờ đợi đến khi thật giàu có, đầy đủ vật chất mới nghĩ tới mẹ thì ngay bây giờ chúng ta hãy nói lời yêu thương, dùng những hành động quan tâm, chăm sóc trong cuộc sống để có thể cho mẹ hạnh phúc mỗi ngày. Bởi:

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

Nước biển mêng mông không đong đầy tình mẹ,

Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.

Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,

Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!

Ngày 8/3 là ngày đặc biệt dành cho những người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Xin cảm ơn các bà, các cô, các chị những người mẹ đã không quản khó nhọc, hy sinh bản thân, vì gia đình, vì những đứa con thân yêu. Chúc mọi người không riêng ngày 8/3 mà 1 năm 365 ngày luôn hạnh phúc, khỏe mạnh và an vui.

N.H


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phụ nữ Bình Thuận dịu dàng trong tà áo dài
Những ngày này, từ cơ quan ban ngành, công sở, trường học, trên đường phố và cả trên các nền tảng mạng xã hội, đều xuất hiện hình ảnh những cán bộ, viên chức, lao động nữ duyên dáng, thanh lịch thướt tha trong tà áo dài. Nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng không kém phần năng động của phụ nữ hiện đại làm môi trường làm việc.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gửi lời yêu thương