
Carlos Alcaraz, ở tuổi 22, đã trở thành tay vợt trẻ thứ 5 trong kỷ nguyên Mở lọt vào 5 trận chung kết Grand Slam đơn nam khi mới 22 tuổi 20 ngày. “Tiểu Nadal” chỉ đứng sau những huyền thoại như Mats Wilander, Bjorn Borg, Rafael Nadal và Boris Becker. Cùng với đó, Alcaraz còn là tay vợt trẻ thứ 4 trong lịch sử lọt vào chung kết Grand Slam đơn nam 4 năm liên tiếp. Theo đó anh đã cán mốc 70 trận thắng tại các giải Grand Slam chỉ sau 82 trận, thành tích ấy khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục. Lịch sử đối đầu trực tiếp, Alcaraz đang dẫn Sinner 8-4 và đã thắng cả 4 lần gặp nhau gần nhất, trong đó có trận chung kết Rome Masters 2025. Điều đó được lặp lại tại trận chung kết Roland Garros 2025, chứng minh “Tiểu Nadal” là khắc tinh số 1 của Sinner trên con đường tìm kiếm những vinh quang.

Bên kia chiến tuyến, Jannik Sinner cũng không kém phần xuất sắc khi anh trở thành tay vợt trẻ nhất kể từ Pete Sampras năm 1994 lọt vào ít nhất 3 trận chung kết Grand Slam đơn nam liên tiếp (23 tuổi 282 ngày). Anh là người Ý thứ hai trong lịch sử từ Kỷ nguyên Mở góp mặt ở chung kết Roland Garros, sau huyền thoại Adriano Panatta năm 1976. Phong độ của Sinner đang ở đỉnh cao khi anh là tay vợt đầu tiên kể từ Novak Djokovic năm 2015 lọt vào 8 trận chung kết ATP liên tiếp, đồng thời là người trẻ nhất làm được điều này kể từ Ivan Lendl năm 1982. Sinner đang sở hữu chuỗi 20 trận thắng liên tiếp tại các giải Grand Slam, cho thấy phong độ ổn định và tâm lý thép ở những sân chơi lớn nhất. Trên đường vào trận chung kết, Sinner lập lại kỳ tích không thua bất cứ sét nào lần thứ 3 sau ATP Final 2024, Rome Master 2025. Tuy nhiên trước “khắc tinh” Alcaraz, tay vợt số 1 thế giới một lần nữa đành ngậm ngùi kết thúc giải với ngôi vị … Á quân.

Đêm 8/6, sân trung tâm Philippe Chatrier nơi đã diễn ra trận chung kết Roland Garros 2025 được mong đợi nhất trong nhiều năm, Carlos Alcaraz đối đầu Jannik Sinner. Cuộc so tài giữa hai tay vợt trẻ xuất sắc nhất thế giới đã diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Hai ngôi sao hàng đầu của quần vợt thế giới liên tục đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Game đấu đầu tiên chứng kiến Sinner bản lĩnh hơn khi anh có tới 2 break point trong set 1, trong khi "tiểu Nadal" chỉ có 1 lần giành break. Điều này giúp cho Sinner thắng set 1 với tỷ số 6-4. Sét thi đấu thứ 2, phần thắng thiếp tục nghiêng về Sinner sau khi tay vợt số 1 thế giới xuất sắc trong loạt tie-break. Tỉ số 2-0 nghiêng về Sinner.

Tưởng chừng như phong độ hủy diệt từ đầu giải sẽ giúp cho Sinner mau chóng khép lại trận đấu như cách anh hạ Djokovic tại bán kết. Tuy nhiên một kịch bản không tưởng đã diễn ra trong thời gian còn lại của trận đấu. Sét thứ 3, dù khởi đầu không tốt song “Tiểu Nadal” đã bình tĩnh hóa giải và giành thắng lợi 6-4. Sét thứ 4 cả hai thi đấu thận trọng và lại kéo nhau vào loạt tie-break. Tại đây “Tiểu Nadal” là người xuất sắc hơn và giành chiến thắng cuối cùng. Trong sét đấu quyết định, kịch bản của sét 4 lặp lại và phần thắng lại nghiêng về “Tiểu Nadal” với sự áp đảo trong loạt tie-break trước Sinner.

Ngược dòng sau khi bị dẫn trước 2-0, Carlos Alcaraz bảo vệ thành công chức vô địch Roland Garros. Chiến thắng này của Carlos Alcaraz như một sự khẳng định: “Vua Rafa” đã có người thừa kế xứng đáng. Cùng với việc đoạt chức vô địch Roland Garros 2 mùa liên tiếp, “Tiểu Nadal” hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh là “hoàng để mới” trên sân đất nện.