Theo dõi trên

Hòn Tranh – Phú Quý: Đẹp như tranh vẽ

06/05/2024, 05:06

Không nói ngoa khi ai đó đã 1 lần đặt chân đến Hòn Tranh – một trong những đảo nhỏ của Phú Quý, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ nhưng đầy sức hấp dẫn nơi đây, đặc biệt là những bạn trẻ ưa xê dịch và đam mê sáng tạo thì sẽ ghé lại lần nữa.

Theo gợi ý của Nam – một hướng dẫn viên người địa phương, tôi cùng vài người bạn quyết định đến Hòn Tranh trong chuyến tham quan Phú Quý vào cuối tháng 4 vừa qua. Những năm gần đây, du lịch ở đảo phát triển vượt bậc nên chính quyền địa phương mới cho phép du khách đến đây tham quan. Chỉ mất 10 phút đi ca nô, chúng tôi đã đến Hòn Tranh, nơi có dòng nước màu ngọc bích tuyệt đẹp và bãi cát trắng mịn trải dài. Nam cho biết, hiện tại có khoảng 4 – 5 đơn vị có ca nô đưa khách tham quan nơi này với dịch vụ trọn gói như chèo sup, lặn ngắm san hô, ăn trưa trên đảo… Vào những ngày cuối tuần lượng khách ghé đảo nhỏ phải hơn 1.000 người/ngày. Đặc biệt, dịp lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, hầu hết các tàu ca nô chạy hết công suất, đưa khách ra vô liên tục phải 3.000 - 4.000 lượt khách/ngày, đa số là các bạn trẻ thích chụp hình”.

z5400301549254_50f70b8d0b902313d0a1e483c40117dc.jpg
Mỗi ngày Hòn Tranh đón hơn 1.000 lượt khách đến tham quan.
z5400302579450_23c6a840ce3371b1f21cb718ace3e5d2.jpg
Màu nước trong xanh ngọc bích thu hút những du khách thích thể thao trên biển.

Hôm chúng tôi ghé Hòn Tranh không phải dịp cuối tuần, nên đã tận hưởng hết sự bình yên nơi đây và khám phá từng vẻ đẹp tiềm ẩn mà thiên nhiên ban tặng. Trên đảo có 1 hàng quán nhỏ với hàng cây rợp bóng mát, phục vụ nước giải khát và cơm trưa, nếu khách có nhu cầu tham quan nguyên ngày. Theo lời kể của dân địa phương, đảo Hòn Tranh không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp còn hoang sơ, mà còn được biết đến là nơi thờ của các vị tướng tài giỏi. Miếu Trấn Bắc là nơi thờ Quận công Bùi Huy Ích, một tướng quân giỏi đã hy sinh trong khi bảo vệ Nguyễn Ánh. Tại miếu Trấn Bắc hàng năm thực hiện hai kỳ tế lễ chính vào ngày 12 tháng 3 ÂL cúng Bà Thiên Ya Na (Bà Chúa Ngọc) và ngày mùng 7 tháng 8 ÂL cúng Ông Trấn Bắc. Do miếu nằm bên đảo nhỏ, nên ít người qua lại, cảnh vật hoang vắng, huyền bí nhưng rất sạch sẽ, bởi lẽ nhiều ngư phủ sau mỗi chuyến biển dài ngày họ lại đến chiêm bái, cầu mong trời êm, biển lặng, mùa màng được bội thu. Bên phải miếu là lăng mộ thờ 72 ông Nam Hải cùng “lụy” một lúc (theo tương truyền của người dân trên đảo, năm đó cùng một lúc có 72 con cá voi chết và trôi dạt lên đảo Hòn Tranh không lý do. Người dân địa phương đã làm lễ an táng, sau đó xây lăng tẩm và thỉnh ngọc cốt của 72 vị nói trên đưa vào thờ phụng). Do đó, nơi đây thể hiện tín ngưỡng thờ cúng của ngư dân, được nhiều người đến đây tìm kiếm sự may mắn và an lạc.

z5400301672217_c4f2a54663b4359b3695d6356113bf53.jpg
Miếu Trấn Bắc - nơi thờ của các vị tướng tài giỏi.
z5400301828689_35c592d4d05f7cdace38faccff2a8de3.jpg
Miếu nằm bên đảo nhỏ, nên ít người qua lại, cảnh vật hoang vắng, huyền bí nhưng rất sạch sẽ.

Theo chân Nam, chúng tôi tiếp tục khám phá Hòn Tranh khi đến Vũng Phật – nơi có nhiều truyền thuyết linh thiêng khác nhau. Ở đây còn lưu giữ những dấu tích do núi lửa phun trào, tạo nên một khung cảnh độc đáo và hấp dẫn cho các du khách thích khám phá. Những mõm đá màu đen, đỏ xếp chồng lên nhau, nhấp nhô tạo nhiều hình thù đẹp mắt. Những bạn trẻ thích sáng tạo, đam mê nghệ thuật thì nơi đây quá lý tưởng, tha hồ cho các bạn có nguồn cảm hứng để sáng tác ảnh với vô vàn góc chụp tuyệt đẹp. Chưa hết, Nam còn dẫn chúng tôi đến hồ Sung Sướng, cổng Tò Vò… nơi mà những bạn trẻ ghé Hòn Tranh phải làm bộ ảnh để đời! Dịp lễ 30/4 vừa qua, khu vực này quá đông để có được những tấm hình đẹp, không dính người. Du khách muốn chụp ảnh, phải xếp hàng dài hoặc trèo lên những mõm đá cao để “săn” ảnh cho lạ. Nơi đây, còn có những khe nước trong xanh, màu ngọc bích tha hồ cho các bạn tắm mát, thư giãn.

z5400302088897_52dd8a42c4ef07ab46dfbdbb25af8a2a.jpg
Vũng Phật, nơi thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình
z5400302262274_082a0712a2a2eb48a7f22974f19acb7f.jpg
Nơi đây còn lưu giữ những dấu tích do núi lửa phun trào, tạo nên một khung cảnh độc đáo và hấp dẫn cho các du khách thích khám phá.

Điều đặc biệt khi ghé Hòn Tranh lần này, những nơi du khách có thể “check in”, chúng tôi đều thấy những bảng hiệu nho nhỏ dọc lối đi như: “Xin khách vui lòng bỏ chai nhựa nơi đây”, “bỏ rác nơi đây”… Do đó, dù lượng khách ghé đảo rất đông, nhưng hầu như xung quanh đảo nhỏ khá sạch sẽ, các bạn hướng dẫn tour liên tục nhắc nhở du khách giữ vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định.

z5400799382403_1b88b5197cb887380c1e4a7982f8ae13.jpg
Cổng Tò Vò, nơi du khách phải check in khi ghé Hòn Tranh.
z5400302438635_f77f6c9f87adffae8c68317566963fe0.jpg
z5400302380165_6d0c1b86a840032cd2e407c113b1d026.jpg
Hình ảnh đẹp khi tham quản đảo nhỏ.

Không nói quá khi Hòn Tranh nói riêng và Phú Quý nói chung là nơi lý tưởng để tìm lại bình yên và tự do, là nơi “đi trốn” khỏi cuộc sống hối hả, quên đi những lo âu của công việc và cuộc sống thường nhật. Hòn Tranh là một viên ngọc thô chưa được mài giũa với vẻ đẹp còn hoang sơ và mộc mạc, nơi đây thật sự đẹp như tranh vẽ.

z5400301759166_dbf188102ff5a8ce36f22e1b5ffc95d6.jpg
Hòn Tranh là một viên ngọc thô chưa được mài giũi.
z5400851317547_6f4d04339ec6291e15b8ffc59fcc68fa.jpg
Là nơi tìm lại bình yên và tự do, là nơi “đi trốn” khỏi cuộc sống hối hả.

Chính vì thế, Phú Quý sẽ lắng nghe từng hơi thở của bạn, đừng chần chừ, xách balo lên và đi nhé!

MINH VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khảo sát tour tuyến, sản phẩm du lịch mới tại đảo Phú Quý
BTO-Từ ngày 23-25/4, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đơn vị truyền thông thực hiện chương trình khảo sát tour tuyến, sản phẩm du lịch mới và chiến dịch truyền thông quảng bá du lịch tại huyện đảo Phú Quý .
Nổi bật
Siết chặt việc dạy thêm học thêm
BTO - Việc học thêm quá nhiều đang bào mòn sức khỏe của học sinh, khiến kinh tế của phụ huynh khó khăn, nhiều gia đình bố mẹ mâu thuẫn vì ép con học quá nhiều đang gây ra nhiều bức xúc trong xã hội. Dạy thêm đang là nguồn thu nhập cao cho giáo viên, vì thế có tình trạng “dạy chui” khi bị cơ quan chức năng siết chặt.
Đừng bỏ lỡ
  • Phấn đấu hết năm 2025, 80% thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình
    30 phút trước Pháp luật
    BTO-Chiều 13/2, Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) tổ chức họp trực...
  • Siết chặt việc dạy thêm học thêm
    một giờ trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO - Việc học thêm quá nhiều đang bào mòn sức khỏe của học sinh, khiến kinh tế của phụ huynh khó khăn, nhiều gia đình bố mẹ mâu thuẫn vì ép con học quá nhiều đang gây ra nhiều bức xúc trong xã hội. Dạy thêm đang là nguồn thu nhập cao...
  • Mùa xuân - bạn mãi trẻ: Học ăn, học nói, học gói, học mở
    một giờ trước Văn hóa - Thể thao
    Mùa xuân Ất Tỵ reo vui điểm nhịp. Xuân về tết đến, nhà nhà sum vầy, người người đoàn tụ. Câu chuyện đầu xuân cũ mà rất mới, cùng bàn thêm về tuổi thọ Bạn mãi trẻ – không già. Trách nhiệm chăm sóc người cao tuổi là của chính người cao...
  • Lưu giữ văn hóa cội nguồn
    một giờ trước Văn hóa - Thể thao
    Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực cho phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt...
  • Giao thông tạo không gian phát triển
    1 giờ trước Kinh tế
    Từ những tuyến đường “nhỏ” trong xóm, làng đến những tuyến đường trọng điểm của tỉnh đã và đang được xây dựng tạo nên hệ thống giao thông liên kết, thông suốt để đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn. Mặt khác với những tuyến đường...
  • Nữ nhà giáo tiêu biểu toàn quốc: Năng động sáng tạo, tận tâm với nghề
    1 giờ trước Giáo dục - Thanh niên
    Dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp trồng người, nhất là tìm ra các giải pháp thực hiện đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Người chúng tôi muốn nhắc đến là cô Huỳnh Thị Ngọc...
  • Kính mời độc giả đón đọc báo in Bình Thuận hôm nay (14/2)
    4 giờ trước Bạn đọc
    Thanh niên Bình Thuận hăng hái lên đường nhập ngũ; Dồi dào nguồn vốn vay; Đọc sách về đô thị sông nước Sài Gòn nghĩ về Bình Thuận; Cần khơi thông suối thoát lũ hồ Tà Mon; Làm gì để tỷ lệ tử vong vì bệnh dại giảm?; Ngày lễ tình yêu...;...
  • Bản lĩnh của “Pháo thủ”
    5 giờ trước Thể thao
    Cuối tuần này, Giải Ngoại hạng Anh trở lại. Ở vòng 25 chủ nhà Leicester City tiếp đón Arsenal tại sân vận động King Power Stadium diễn ra lúc 19 giờ 30, ngày 15/2. Đây là cuộc so tài đầy kịch tính giữa hai đội bóng đang rất muốn có...
  • Nơi nhiều người tìm đến du xuân và muốn ở lại dài ngày
    5 giờ trước Du lịch
    Mới nửa tháng giêng nhưng đã có gần cả triệu lượt người đến du xuân, tham quan, vui chơi và ở lại địa phương để nghỉ dưỡng, đây là tín hiệu vui cho “ngành công nghiệp không khói” của Bình Thuận...
  • Nghĩ về thầy cô và mái trường xưa
    5 giờ trước Giáo dục - Thanh niên
    Thấm thoát đã hơn 30 năm trôi qua, tôi vẫn luôn nhớ về thầy cô và mái Trường Trung học Sư phạm Bình Thuận ngày ấy. Ngôi trường gợi nhớ lại những năm tháng thật kham khổ mà vui trào nước mắt ấy.
  • Hôn nhân sao thể cưỡng cầu
    5 giờ trước Đời sống
    Đã bước vào cuộc sống hôn nhân nên chị hiểu câu chuyện lấy chồng mới chỉ dừng lại phía ngoài cánh cửa. Hạnh phúc gia đình không chỉ là sự tích tụ của những niềm vui nhỏ, mà còn là sản phẩm của tình yêu thương và đồng cảm, là sự chia...
  • Có phép màu mới không mắc bệnh ung thư
    5 giờ trước Văn học nghệ thuật
    3 giờ sáng, mấy căn phố đầu dãy bên hông chợ sáng đèn đầu tiên. Cái bàn thấp ngoài hiên tiệm cà phê lục tục có mấy người khách kéo ghế, trong khi lão Tàu già chủ tiệm bụng phệ quần đùi áo thun ba lỗ còn lúi húi trụng ly tách vào xoong...
  • Ngày lễ tình yêu...
    5 giờ trước Văn hóa - Thể thao
    Vậy là Valentine đã về, một mùa lễ tình yêu của những lời ca ngọt ngào đang đến. Valentine về trong trái tim ai cũng có sự chờ đợi và nóng rực để mong được nhận những gì tuyệt vời nhất từ người mình yêu.
  • Tìm về đất học
    5 giờ trước Văn hóa - Thể thao
    Tôi về quê hương có tên địa danh trong bản đồ quốc gia cách đây 554 năm (1471 – 2025), vùng đất mà người dân ở đây luôn tự hào về con người và địa lý, nên để câu ca dao ngọt ngào mà vô cùng tinh tế lửng lơ theo mãi với thời gian: “Đất...
  • Ngày đẹp trời để ngắm hoàng hôn
    5 giờ trước Văn hóa - Thể thao
    Tháng hai là thời gian lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Không tin, bạn thử xem.
  • Làm gì để tỷ lệ tử vong vì bệnh dại giảm?
    5 giờ trước Đời sống
    Bệnh dại có thể phòng tránh bằng vắc xin, nhưng nhiều người dân vẫn bỏ qua biện pháp này, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Vấn đề được đặt ra giải pháp nào giảm thiểu số ca tử vong do bệnh dại tại Bình Thuận?
  • Cảnh giác giả danh nhân viên điện lực lừa đảo
    5 giờ trước Pháp luật
    Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tuy Phong nói riêng và toàn tỉnh nói chung, đã xuất hiện hàng loạt các đối tượng xấu, giả mạo nhân viên điện lực để lừa đảo người dân.
  • Cần khơi thông suối thoát lũ hồ Tà Mon
    5 giờ trước Xã hội
    Năm 1993 đưa vào khai thác và sử dụng hồ Tà Mon. Suối Tà Mon là dòng chảy thoát lũ từ đập tràn, chảy ra cửa sông Phan có chiều dài ước chừng hơn 2.000 m kề bên khu dân cư thôn Tà Mon, thôn Lập Phước và vùng đất sản xuất nông nghiệp...
  • Đọc sách về đô thị sông nước Sài Gòn nghĩ về Bình Thuận
    5 giờ trước Văn hóa - Thể thao
    1. Những ngày đầu năm, lần giở lại bộ Chuyên khảo bằng tranh vẽ về Đông Dương: Nam Kỳ (Monographie dessinée de l'Indochine, Cochinchine) năm 1935, chợt bồi hồi xúc động trước những bức vẽ cảnh vận chuyển nước mắm tĩn cạnh một con rạch,...
  • Khi Nghị định 168 đi vào cuộc sống
    5 giờ trước Vấn đề và sự kiện
    Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được ban hành vào ngày 26/12/2024, mục tiêu chính là tăng cường công tác quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Sau khi được ban hành, bên cạnh sự ủng hộ...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hòn Tranh – Phú Quý: Đẹp như tranh vẽ