Theo dõi trên

Khám phá trên cung đường quốc lộ 55

29/03/2016, 14:49

BT- Ở ngay đầu ngã tư quốc lộ (QL) 1A - QL55 thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân bây giờ xuất hiện tấm bảng chỉ đường thẳng tỉnh Lâm Đồng, xuôi về Bà Rịa - Vũng Tàu làm nhiều người khách lạ ngỡ ngàng trước cung đường còn khá mới lạ, rộng rãi, thoáng đãng. Có dịp khám phá, bạn đi theo con đường này lên cao nguyên để chiêm nghiệm vẻ đẹp núi rừng. Cung đường QL55 đoạn bên ngoài bề ngang đến 21 m dẫn vào phía ga Sông Phan, rồi vắt lên thị trấn Lạc Tánh các xã miền núi Đồng Kho, La Ngâu (huyện Tánh Linh). Lên gần địa phận giáp nhau giữa hai huyện, đường như xẻ núi, ngoằn ngoèo vươn tới, khách thoải mái ngắm những cánh rừng bạt ngàn Khu Bảo tồn thiên nhiên Biển Lạc- Núi Ông. Qua khỏi núi, đường trở lại với làng mạc, ruộng đồng Lạc Tánh, Đức Thuận, La Ngâu, rồi trải dài đến xã vùng cao La Dạ, Đa Mi (huyện Hàm Thuận Bắc), tiếp tục đi qua địa phận tỉnh Lâm Đồng, ra QL20 gần kề thành phố Bảo Lộc, hay ngược lên thành phố Đà Lạt. Men theo đó, cung đường dài này sở hữu biết bao vẻ đẹp...

                
Đoạn giáp Hàm Tân - Tánh Linh.

Còn trong dịp Tết Bính Thân vừa qua, không ít người dân ở Hàm Tân, thị xã La Gi đi xe máy theo đường mới QL55 lên Tánh Linh, Đức Linh thăm bà con, vừa chiêm ngưỡng cảnh hai bên đường hoang sơ, vừa rút ngắn khoảng cách so theo tuyến ĐT 720. Một số nhóm người khác thì thuê xe du lịch đi Đà Lạt chơi cuối tuần cũng qua tuyến mới này. Chị Trương Thị Thanh Nhàn ở thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi cho biết: “Sau tết vừa rồi, vợ chồng tôi cùng 5 gia đình người thân thuê xe đi Đà Lạt qua ngã QL55. Chúng tôi thật thú vị khi trải qua cung đường mới lạ, đẹp đẽ này; nhiều nơi hai bên đường cảnh vật hoang dại, nên thơ không kém gì thành phố hoa Đà Lạt”. Không chỉ người từ Bình Thuận lên cao nguyên mà khách từ Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng, Đà Lạt (Lâm Đồng) xuống xứ biển La Gi, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam trong dịp lễ, những ngày cuối tuần cũng bằng đường này. Nhờ thế cung đường mùa xuân QL55 đã góp phần tăng lượng khách ngoài tỉnh đổ về các khu du lịch cộng đồng Cam Bình, Đồi Dương Tân Bình, ngảnh Tam Tân (thị xã La Gi), khu du lịch sinh thái Cổ Kim Mỹ Nghệ, Cát Vân, biển Sơn Mỹ (Hàm Tân), mũi điện hải đăng Kê Gà, núi Tà Cú (Hàm Thuận Nam). Còn với Hàm Tân QL55 ngang qua góp phần chỉnh trang bộ mặt trung tâm huyện lỵ đang hình thành và như “mùa xuân tô điểm” cho vùng quê này khai thác thế mạnh địa phương, phát triển bền vững, dài lâu…

Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Nhớ về tháng 4 lịch sử
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt với nhiều hy sinh, mất mát nhưng vẻ vang, oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, được kết thúc bằng chiến thắng lịch sử vào ngày 30/4/1975.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khám phá trên cung đường quốc lộ 55